Nỗi đau tột cùng của bà mẹ bị tố định "đốt chết con" của cặp song sinh nổi tiếng nhất VN (P2)

Hoàng Nguyên Vũ - Văn Chiến |

Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm gặp được người mẹ "có cũng như không" của Nguyễn Đức, tại một căn phòng trọ chật chội ở Q.7 (TPHCM).

 >>Tiết lộ chấn động và đau đớn về tình mẫu tử của người em trong ca song sinh nổi tiếng VN  

Hẹn với chúng tôi trong thời gian hơi eo hẹp. Cô con gái sau đó phải đi làm ở quán ăn còn bà mẹ phải đi nhặt phế liệu kiếm sống.

Bà Huê – mẹ đẻ của Đức đã bố trí một bàn thờ nhỏ để thờ Việt, người anh song sinh với Đức, ở một góc phòng trọ, suốt bao năm qua.

"Hai đứa con sinh đôi, giờ tôi có mỗi đứa chết là con, còn đứa sống, nó không coi tôi là mẹ", bà Huê nói trong đau đớn.

Ngay chính bà cũng không hiểu tại sao giữa bà và Đức có một khoảng cách xa đến thế. Xa đến nỗi, bà muốn gặp cháu nội, con của Đức, cũng chỉ được gặp ở quán cà phê.

Bà cũng chưa một lần được đặt chân đến nhà Đức. Và bà cũng không hiểu tại sao lại như thế. Bà chỉ biết rằng, Đức không muốn thế.

Nhưng, có những điều trong cuộc sống đôi khi trớ trêu hơn ta tưởng. Bà và Đức là hai mẹ con, nhưng mỗi lần gặp nhau tình cờ, cứ như người không quen biết. Cả bà và Đức đều xác nhận điều này.

Thậm chí, có lần họ nói một số câu làm tổn thương nhau, bà đã dùng dao rượt Đức, và đã được các bác sĩ và nhân viên BV Từ Dũ can ngăn. Còn Đức, cũng không kìm được tức giận, nói những lời lẽ nặng nề với mẹ đẻ.

Nhưng có một điều bà không thể biết là tại sao Đức lại "hận" mẹ đến như vậy. Cách đây đã hơn 10 năm, Đức có gặp lại cha đẻ. Ông nói rằng, khi sinh Đức ra, người muốn đốt anh em Đức chính là mẹ.

Và đến hôm nay, người mẹ mới biết thông tin này. Và những câu chuyện bất ngờ đã được bà mẹ tiết lộ.

Mời bạn theo dõi clip dưới đây.

Cặp song sinh Việt-Đức sau 35 năm: Tập 2.

Mời Quý độc giả theo dõi tiếp phần 3 của loạt phóng sự với gia cảnh bi đát và những tâm sự đau đớn tận cùng LẦN ĐẦU TIÊN được hé lộ về đời sống thật của Đức đằng sau những tấm ảnh "hạnh phúc".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại