Nỗi đau đớn của người thân gia đình vụ thảm sát ở Bình Phước

Nhật Hạ |

Hơn 1 năm sau vụ thảm sát ở Bình Phước, gia đình nạn nhân vẫn nguyên nỗi đau xé lòng khi nhắc đến vụ việc.

Sáng nay, 18/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ thảm án ở Bình Phước.

Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại sẽ được công an di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước lên TP.HCM để xét xử.

Tại phiên tòa lần này, Tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của Vũ Văn Tiến, 16 năm của Trần Đình Thoại. Bị cáo Nguyễn Hải Dương chấp nhận hình phạt tử hình nên không kháng cáo.

HĐXX cũng xem xét kháng cáo của gia đình bị hại là tăng nặng hình phạt đối với Thoại và làm rõ vai trò của bà Trần Thị Trinh (dì của Nguyễn Hải Dương) trong vụ án.

Tin đồn khoét sâu nỗi đau gia đình nạn nhân

Chị Nguyễn Lê Thị Thiên Nga (em của nạn nhân Ánh Nga) cho biết, đại tang ập đến gia đình chị gái, toàn bộ người thân bị bấn loạn và rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Sự quan tâm, chia sẻ động viên của mọi người, đặc biệt là nhờ các cơ quan chức năng tập trung điều tra, phá án sớm tìm ra các hung thủ góp phần xoa dịu nỗi đau của gia đình.

Tuy nhiên, khi gia đình xảy ra đại tang, có nhiều tin đồn rằng bé Na (bé gái duy nhất còn sống trong vụ án) là con của sát thủ Nguyễn Hải Dương làm khoét sâu thêm nỗi đau cho cả người đã ra đi và những người ở lại.

Nỗi đau đớn của người thân gia đình vụ thảm sát ở Bình Phước - Ảnh 1.

Ngôi nhà sau hơn 1 năm xảy ra vụ thảm án đau lòng

Trong 3, 4 tháng đầu, có tin đồn thất thiết, thêu dệt về ngôi biệt thự có tiếng hú, nên không thuê được người trông coi. Người thân trong gia đình liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ mọi nơi để hỏi về việc nghe tin đồn là có thuê người ở trông coi ngôi biệt thự với giá 15 triệu đến 20 triệu/tháng.

Thậm chí, nhiều người còn tới tận nơi để dò hỏi những quán nước, người dân khu vực đó về thông tin trên.

Bị gọi điện nhiều quá, cuối cùng gia đình nạn nhân phải dán tờ rơi thông báo trước cổng nhà và một số vị trí có nhiều người dân qua lại.

Bên cạnh đó, còn có những thông tin đồn về chuyện công ty gỗ Quốc Anh của gia đình bị phá sản. Nói về thông tin này, chị Thiên Nga chia sẻ, Công ty gỗ Quốc Anh hiện nay hoạt động ổn định, việc duy trì, phát triển công ty ổn định là mong ước của vợ chồng anh Quốc, chị Ánh Nga khi còn sống.

Nỗi đau đớn của người thân gia đình vụ thảm sát ở Bình Phước - Ảnh 2.

Căn phòng lớn là nơi thờ Phật và các nạn nhân xấu số

Ngôi biệt thự lúc đầu gia đình cũng tính phá bỏ, để không gợi nhớ đến cảnh đau thương. Nhưng sau đó quyết định giữ lại, bởi là nơi sinh sống của những người đã mất, giữ lại để làm kỷ niệm, để thấy anh chị và các cháu vẫn như đang ở trong đó.

Vì thế, gia đình chỉ sửa lại kết cấu bên trong, 02 phòng ở tầng trệt và một phòng ở tầng lầu nhập lại thành một phòng rộng lớn làm nơi thờ Phật và vợ chồng anh Quốc cùng 04 cháu, chỉ giữ lại phòng của Ánh Linh.

Không đồng ý bản án 16 năm tù của Trần Đình Thoại

Bà Lê Thị Kim Tùng (mẹ của Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) – đại diện hợp pháp 06 nạn nhân cho biết, bà và các thành viên trong gia đình đồng ý hai bản án tử hình dành cho Dương và Tiến.

Tuy nhiên, bà không đồng ý Thoại chỉ bị tuyên 16 năm tù vì Thoại cũng là một đồng phạm đắc lực cho Dương, trực tiếp đi mua dao, bàn bạc kế hoạch giết người và thực tế đã cùng Dương đi gây án, nhưng không thực hiện được vì Vỹ không ra mở cửa.

Chị Thiên Nga cũng chia sẻ về thông tin mà báo chí viết mẹ của bị cáo Tiến xin chữ ký của trên 10.000 người đề nghị cho Tiến thoát án tử hình. Đó là tấm lòng của người mẹ khi thấy cái chết của con mình trước mắt, đó là sự rủ lòng thương của người ký, bởi nghĩ rằng Tiến còn quá trẻ, lại bị Dương ép gây án.

Nỗi đau đớn của người thân gia đình vụ thảm sát ở Bình Phước - Ảnh 3.

Bức ảnh gia đình nạn nhân Mỹ

"Nhưng mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình tôi đi, hoặc hãy đặt gia đình của tôi vào gia đình mình để thấu hiểu, chia sẻ. Xin cho Tiến được giảm án, vì lý do bị ép, vì sợ, vì không trực tiếp ra tay… mà không nghĩ rằng Tiến không phải là đứa trẻ con, Tiến không dùng dao đâm, nhưng Tiến dùng dây thít cổ thì có khác gì đâm dao?

Liên tiếp 06 mạng người đổ xuống, nếu nói về độ ác, Tiến ác hơn Dương vì Dương có thù hằn với gia đình anh Mỹ, còn Tiến thì không", chị Thiên Nga nói.

"Gia đình mất thì mất rồi, cũng không có muốn là tụi nó chết đi thì gia đình mình sẽ hết đau, dù cho cả 3 bị tử hình thì gia đình mình cũng còn đau mãi mãi. Để cho tòa án quyết định… thực sự là muốn cho phiên tòa kết thúc thật nhanh. Mỗi lần gợi lại là trước đó nửa tháng, 1 tháng, chúng tôi không thể nào yên ổn".

Suốt hơn 1 năm qua, nỗi đau mà các đối tượng gây ra trong đêm định mệnh đó vẫn như cào xé người thân trong gia đình. Dù bản án thế nào đi nữa, những kẻ có tội sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng còn nỗi đau của các người thân nạn nhân có lẽ chẳng bao giờ hết.

Với vẻ mặt mệt mỏi, chị Thiên Nga nói đứt quãng, kìm nén nỗi đau: "Thật sự là tôi không thể nào... đêm nào tôi thấy yên ổn được, quá mệt mỏi rồi, muốn cho mọi thứ kết thúc thật nhanh, đi vào quá khứ cho thật nhanh, đừng ai gợi nhớ gì nữa hết".

Nội dung vụ thảm án ở Bình Phước:

Rạng sáng 7/7/2015, người dân bàng hoàng phát hiện sáu người trong một gia đình bị sát hại tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ Công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga) bị giết chết tại tầng trệt căn biệt thự.

Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu bà Nga) bị giết chết trên lầu. Còn Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết ngay gần tường rào ngoài cổng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ) là nghi can chính nên đã tạm giữ Dương khi đối tượng này tới đám tang của các nạn nhân một ngày sau vụ thảm sát.

Sau đó, ngày 10/7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến (24 tuổi, bạn của Dương) khi Tiến đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại TP.HCM.

Tới ngày 9/8, Cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam thêm Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) là bị can thứ ba liên quan tới vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về hai tội giết người và cướp tài sản. Trần Đình Thoại 16 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại