Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc

Quang Tám; ảnh: Quốc Anh |

Hôm nay, thời tiết ở huyện Phước Sơn đã hửng nắng nên các lực lượng đang nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế cho người dân Phước Lộc.

Sáng 1-11, lực lượng xã Phước Lộc đang cố làm cáp treo vượt sông Đắk Mi nối Phước Công để đưa hàng vào xã cứu người dân. Hôm nay, thời tiết ở huyện Phước Sơn đã hửng nắng nên các lực lượng đang nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế cho người dân.

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 1.

Người dân Phước Lộc bị mất nhà cửa sau lũ quét

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 2.

Lực lượng xã Phước Lộc làm ròng rọc để tiếp nhận hàng từ bên kia sông qua tiếp tế dân

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 3.

Làm ròng rọc vượt sông

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 4.

Làm cầu tạm vượt thác

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 5.

Ròng rọc vượt sông để tiếp nhận cứu trợ

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 6.

Bữa ăn vội vã của lực lượng dân quân xã Phước Lộc

Nỗ lực đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế người dân Phước Lộc - Ảnh 7.

Bát mì tôm vội vã để tiếp tục làm việc

Video lũ quét ở miền núi huyện Phước Sơn chiều 28-10 do người dân cung cấp


Trời mưa chưa thể triển khai tìm kiếm 2 em, đừng giận tụi anh nhé!

"Trời mưa tụi anh không thể triển khai tìm kiếm 2 em Độ và Sợ được nên triển khai làm ròng rọc để nhận lương thực tiếp tế từ huyện để giúp cho bà con nhân dân của xã mình 2 em nhé. Mai thời tiết không mưa thì tụi anh sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 em. Đừng giận tụi anh 2 em nhé!".- Đó là dòng trạng thái của Bùi Dương Quốc Anh, cán bộ văn phòng UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) trên trang Facebook cá nhân của mình kèm những hình ảnh lực lượng xã, người dân nỗ lực đưa hàng tiếp tế vào cứu người dân.

photo-7

Tại xã Phước Lộc xảy ra 2 điểm lũ quét, trong đó ở thôn 1 làm 2 người mất tích; ở thôn 3 làm 11 người chết và mất tích. Lực lượng tại chỗ đang tìm kiếm .

photo-8

Đống hoang tàn ở Phước Lộc

Hồ Văn Độ và Hồ Văn Sợ là hai cán bộ của UBND xã Phước Lộc, đồng nghiệp của anh Quốc Anh, đã mất tích trong cơn lũ quét vào chiều 28-10 khi đang đi cứu người dân ở xã Phước Lộc.

photo-9

Dân quân xã lội bùn cứu dân

Từ đó đến nay, lực lượng tại chỗ của xã đã cố gắng tìm kiếm họ nhưng đến nay chưa có kết quả. "Cơn bão số 9 đi qua để lại biết bao đau thương, cảnh gia đình mất con, vợ mất chồng, con mất cha... Nay một số nạn nhân chưa được tìm thấy, các tuyến đường đều bị tê liệt, lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được với hiện trường, rất mong mọi người chia sẻ, giúp đỡ" - anh Quốc Anh chia sẻ.

photo-10

Sạt lở, vùi lấp nặng


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại