Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm

Yingie |

Không có cô gái nào không biết trang điểm, chỉ có những cô gái lười, rồi vin vào cớ đó mà chỉ trích những cô gái biết trang điểm.

Trang điểm thực sự có thể làm thay đổi một người, khiến bạn xinh đẹp hơn, tự tin hơn. Khi ra ngoài, chính bạn cũng cảm giác được cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

1. Luôn cảm thấy chỉ cần mình gội đầu thôi là đã xinh như hotgirl rồi.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 1.

2. Bạn cùng phòng 6 giờ dậy, mình 7 giờ 30 dậy, sau đó 2 đứa cùng đi học.

3. Ra ngoài mà dùng BB cream thôi đã cảm thấy mình vừa trang điểm đẹp một cách tuyệt vời.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 2.

4. Mỗi sáng có thể ngủ nhiều thêm nửa tiếng.

5. Không biết trang điểm thì có sao đâu, ít nhất thì mình vẫn biết photoshop.

6. Không trang điểm nhìn còn tàm tạm, tự trang điểm xong nhìn như quỷ.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 3.

7. Mỗi lần kẻ mắt, tay lại run như bị Parkinson.

8. Cứ nghĩ mua đồ trang điểm về rồi mình chắc chắn sẽ học, ai dè cất tủ đến lúc mỹ phẩm quá hạn mới nhớ ra.

9. Tìm bạn gái nên tìm một người không thích trang điểm, thỉnh thoảng trang điểm một lần còn có thể tạo cơ hội khiến mình ngạc nhiên, tim thình thịch rung động.

Còn nếu tìm một người ngày nào cũng trang điểm, bỗng có một ngày không trang điểm, rất dễ khiến người ta bị chết bất ngờ đấy.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 4.

10. Dù bạn lười trang điểm tới đâu, hy vọng trước khi ra ngoài bạn có thể sử dụng một chút son môi, nó thật sự sẽ khiến bạn nhìn rạng rỡ và có tinh thần hơn rất nhiều.

11. Nhìn người khác trang điểm: "Ô hô! Nhìn cũng dễ nhỉ? Đẹp ghê!!" Đến lượt mình: "Cái gì vậy?!! Cái này là cái gì vậy?!! Khó vậy!! Sao xấu dữ vậy?!! Thôi, khỏi trang điểm luôn đi!!"

12. Người ta trang điểm đến cái mụn hay tàn nhang to tướng còn che được, mình trang điểm thì ngay cả cái lỗ chân lông cũng không che nổi.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 5.

13. Trang điểm mất một tiếng, sau đó tẩy trang, để mặt mộc ra ngoài.

14. Ngày nào cũng có thể tự hào vì mình để mặt mộc là đẹp nhất!

15. Nghe con bạn mình kể giá son, kẻ mắt, phấn phủ, phấn má... các thể loại mỹ phẩm của nó có giá bao nhiêu, bao nhiêu, mình ngơ hết cả người.

Ô thế hóa ra đấy không phải mỹ phẩm mà toàn là vàng thôi à? Thôi, xin! Thà rằng mình tự đắp tiền lên mặt còn thích hơn.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 6.

16. Dùng một ít BB, thoa một chút son, kẻ một tí lông mày. 10 phút xong việc, đã cảm thấy mình biết trang điểm rồi.

17. Người ta: BB cream, phấn nền, concealer, sữa dưỡng ẩm, sữa dưỡng thể, xịt khoáng, kẻ mắt, kẻ mày, mi giả, mí giả, nhíp, phấn má, son, son dưỡng, son bóng... Mình: Sữa rửa mặt.

18. Vô cùng ngưỡng mộ những bạn nữ biết trang điểm.

Những tình huống dở khóc dở cười chỉ xảy ra khi bạn... không biết trang điểm - Ảnh 7.

19. Dù sao thì vẫn xấu, nên thà rằng để tiền đó để đi ăn còn sướng hơn.

20. Không có cô gái nào không biết trang điểm, chỉ có những cô gái lười, rồi vin vào cớ đó mà chỉ trích những cô gái biết trang điểm.

Trang điểm thực sự có thể làm thay đổi một người, khiến bạn xinh đẹp hơn, tự tin hơn. Khi ra ngoài, chính bạn cũng cảm giác được cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại