Những thủ khoa không đầu hàng số phận

MINH CHIẾN |

Ở giảng đường không chỉ có ước mơ được đi học đến bỏng cháy mà còn là nơi bức tranh nghị lực được thể hiện thật mạnh mẽ, bừng sáng dẫu phải vượt qua muôn vàn khó khăn.

Những thủ khoa không đầu hàng số phận - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (trái) trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: HOÀI BÃO

Tại buổi trao học bổng cho tân sinh viên ba tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, không gian lắng đọng khi hình ảnh và câu chuyện của hai bạn Nguyễn Thị Bốn (Bình Định) - tân sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn và Trần Thị Hiệp (Khánh Hòa) - tân sinh viên Trường ĐH Nha Trang xuất hiện trên màn hình.

Và những giọt nước mắt đồng cảm của phụ huynh cùng bao bạn khác đã rơi.

Sẽ cùng mẹ nấu một bữa ăn thật ngon

Hiệp là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Nha Trang với 28,5 điểm. Cô gái bị khuyết tật bẩm sinh với phần tay và chân trái bị liệt chẳng thể cầm nắm, đi lại cũng khó khăn.

Hiệp học cách tự lập từ bé, tự nấu ăn, quét nhà để vượt lên chính mình vì từng nghĩ mình là gánh nặng của cha mẹ. Những lúc như thế, cô gái lẻn vào một góc khóc một mình.

Nhưng có bao giờ ba mẹ than trách câu nào nên Hiệp càng không cho phép mình ngừng phấn đấu và nói ba mẹ là động lực lớn nhất để bạn bước tiếp. Hiệp nói về tương lai, với suy nghĩ bình dị - tháng lương đầu tiên sẽ cùng mẹ đi chợ nấu một bữa ăn thật ngon, điều xa xỉ với cả gia đình bạn.

Bạn cho biết sẽ làm việc online để kiếm tiền, sẽ học tiếng Anh, rèn kỹ năng sống để ngày càng tự lập, lo được cho mình để ba mẹ yên tâm.

Lặng lẽ ngồi bên dưới lắng nghe những điều con chia sẻ, bà Lê Thị Hòa (mẹ Hiệp) cho biết cả đêm qua hai mẹ con không ngủ được, chờ đến sáng để đi nhận học hổng.

Bà Hòa kể mình khó sanh, đứa ra đời không trọn vẹn, đứa được vài tháng là mất nhưng vẫn cố. "Vất vả lắm mới sanh được Hiệp nhưng bị tật, tôi buồn lắm nhưng giờ thấy con chăm học tôi cũng vui. Dù có già, sức yếu cũng ráng nhịn ăn nhịn mặc cho con đi học", bà Hòa nói.

Những thủ khoa không đầu hàng số phận - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Hồng Tiến (giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài Khánh Hòa) trao laptop cho hai bạn Nguyễn Thị Bốn và Trần Thị Hiệp - Ảnh: HOÀI BÃO

Muốn lên vùng cao dạy học trò nghèo

Nguyễn Thị Bốn cũng khiến bà con lối xóm, bạn bè, thầy cô thán phục khi trở thành thủ khoa đầu vào ngành giáo dục tiểu học và mầm non Trường ĐH Quy Nhơn với số điểm 27,75. Suốt 14 năm rồi, ba mẹ con lúc nào cũng sống trong cảnh lo sợ khi bố bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là ông đập phá mọi thứ trong nhà.

Bố bệnh, mẹ cũng không làm được việc gì vì vừa lo ra vào viện chữa trị vừa canh chừng bố. Tiền bạc, đồ đạc trong nhà cứ "đội nón" ra đi. Mẹ Bốn làm ruộng, tới vụ mới có tiền, kẹt quá lại đi vay mượn để có miếng ăn tạm qua ngày. "Cầm giấy trúng tuyển, mẹ nói nhà nghèo quá nghỉ học đi làm công nhân, nhưng chỉ có học mới thoát nghèo", Bốn nghẹn ngào.

Có nhiều lựa chọn song Bốn học sư phạm vì gia cảnh ngặt nghèo, học sư phạm để giảm bớt áp lực học phí. Bốn nói lần đầu tiên trong đời nhận được số tiền học bổng lớn đến vậy.

"Mình phải học thật tốt để không phụ lòng những người đã trao học bổng cho mình. Ra trường, mình muốn xin đi dạy ở vùng cao để có cơ hội để giúp các em học sinh nghèo, kém may mắn như mình", Bốn dự định.

Chiếc cầu nối chăm lo thế hệ trẻ

Bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, đại diện nhà tài trợ - nói chương trình đã chạm đến trái tim những nhà tài trợ.

"Báo Tuổi Trẻ không chỉ làm cầu nối các tấm lòng nhân ái để chăm lo cho thế hệ trẻ mà còn tạo cho tân sinh viên niềm tin, ý chí vượt khó, vươn lên học tập trở thành công dân tốt cho xã hội", bà Dung nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân mong các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ngày càng có nhiều học bổng "Tiếp sức đến trường" giúp được nhiều sinh viên giàu nghị lực vượt khó.

"Năm 2022 với nhiều tác động tiêu cực kéo dài nhưng không vì thế mà lỗi hẹn với sinh viên. Chương trình đã tiếp sức kịp thời, trao thêm cho các em niềm tự hào về sự nỗ lực trong học tập, ý chí vượt khó, trao thêm cơ hội để các em sẽ trở thành những kỹ sư, bác sĩ, cử nhân giỏi trong tương lai" - ông Tuân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại