Những món ăn từ "xấu mã" đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét

Duy Nam |

Ai cũng có thể bị ám ảnh bởi những món ăn "nấu lỗi" này.

Một trong những yếu tố làm nên độ hấp dẫn của một món ăn là sự "bắt mắt". Khi chưa nếm thử hương vị, người ta chỉ ước đoán độ ngon của món ăn dựa trên màu sắc và cách bài trí mà thôi.

Chẳng thế mà có những món ăn chỉ vừa mới nhìn thấy thôi, người ta đã đủ thấy ngán ngẩm, thậm chí kinh hãi rồi.

Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 1.

"Tiết tôi luộc" gợi liên tưởng đến thứ bốc mùi thum thủm. Đúng là một trời một vực khi so với tiết người ta bán ngoài hàng.

Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 2.

Chả lá lốt trương nở quá mức

Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 3.

Bánh kem... thảm sát

Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 4.

Một món bánh khác chưa biết đặt tên thế nào cho "xứng"

Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 5.
Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 6.

Tác phẩm của một nàng vụng về nào đó

Những món ăn từ xấu mã đến kém duyên: Bánh kem thảm sát, tiết luộc rắc hành nhũn bét - Ảnh 7.

Món bánh kẹp trông thật rời rạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại