Những hình ảnh đối lập khiến người ta phải ngoái nhìn trong trận "bão" đỏ đêm qua

Duy Nam |

Bên cạnh những hình ảnh đẹp như cụ bà mặc áo dài đánh trống ăn mừng, màu cờ đỏ rợp trời như có hội, vẫn còn những cảnh tượng khiến người ta phải ngậm ngùi sau trận "bão" đêm qua.

Đi "bão" không biết từ bao giờ trở thành thói quen của người Việt Nam sau mỗi chiến thắng của đội nhà. Trong dòng "bão", người ta chứng kiến các cung bậc cảm xúc từ vui sướng, hồ hởi đến vỡ òa vì hạnh phúc. Ở Mỹ Đình, Hà Nội nói riêng và khắp các nơi trên cả nước nói chung, người hâm mộ tràn xuống đường, thể hiện tình yêu với bóng đá.

Hình ảnh cụ bà mặc áo dài đỏ, quàng lá cờ Tổ quốc, ngồi bên đường khiến bao người xúc động. Tình yêu bóng đá không phân biệt tuổi tác, từ các em nhỏ đến các cụ già đều hân hoan mừng chiến thắng. Cụ bà đánh trống chính là hình ảnh khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Những hình ảnh đối lập khiến người ta phải ngoái nhìn trong trận bão đỏ đêm qua - Ảnh 1.
Những hình ảnh đối lập khiến người ta phải ngoái nhìn trong trận bão đỏ đêm qua - Ảnh 2.

Thanh niên đi xe lăn cũng không ngại xuống đường đi "bão".

Cặp đôi chụp ảnh cưới trong sự kiện hiếm có của người Việt Nam.Trao nụ hôn ngọt ngào giữa dòng người đi "bão" chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên với cô dâu chú rể. Hạnh phúc của họ đã hòa chung với hạnh phúc của hàng triệu fan Việt Nam.

Nhưng đường phố ngày đi "bão" không chỉ có thế. Người ta vẫn chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm, những cảnh đốt pháo sáng giữa ngã tư đường...

Tai nạn thảm khốc ngay giữa cầu Chương Dương

Những hình ảnh đối lập khiến người ta phải ngoái nhìn trong trận bão đỏ đêm qua - Ảnh 6.
Những hình ảnh đối lập khiến người ta phải ngoái nhìn trong trận bão đỏ đêm qua - Ảnh 7.

Hành động kém duyên giữa dòng người cơn "bão"

Những hình ảnh đối lập khiến người ta phải ngoái nhìn trong trận bão đỏ đêm qua - Ảnh 8.

Cũng không khó để bắt gặp những thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng bạt mạng để thể hiện "ta đây đang đi bão".

Có lẽ giữa lúc sung sướng đang tràn ngập, người ta cũng phải nhắc nhau "vui thôi đừng vui quá" để tránh những hậu quả đáng tiếc. Đừng để sự phấn khích sớm biến thành nỗi buồn, thậm chí là nỗi đau ám ảnh cả đời. 

"Vẫn còn trận chung kết nữa cơ mà, anh em nhớ giữ sức và thể hiện thật văn minh ở mọi nơi, mọi lúc", một dân mạng nhắn nhủ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại