Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt "như chảo lửa" ở Hà Nội

Quốc Việt - Hoàng Hải |

Trong lúc vắng khách, thời tiết nắng nóng gay gắt nhiều tài xế xe ôm, xe ba bánh, người bán trà đá đã tranh thủ nằm ngủ trưa.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 1.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia trong ngày 22/6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 2.

Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 41 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 -18 giờ.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, trong trưa 22/6, tại Hà Nội nhiệt độ tăng cao, không khí ngoài đường có nhiều nơi trên mức 40 độ.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 4.

Do nhiệt độ tăng cao, thời tiết giữa trưa nắng nóng gay gắt đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thủ đô Hà Nội, lượng phương tiện lưu thông giảm mạnh so với ngày thường. Trong ảnh là đoạn đường Lê Quang Đạo qua sân vận động Mỹ Đình, các phương tiện lưu thông chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 5.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đến ngày 23/6, nhiệt độ giảm nhẹ nhưng vẫn đạt ngưỡng nắng nóng 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 6.

Đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) lượng phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn so với ngày thường.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 7.

Thời tiết nắng nóng gay gắt, hầu hết mọi người ra đường đều đeo khẩu trang, áo chống nắng che kín toàn thân.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 8.

Những con đường cũng trở nên vắng người hơn.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 9.

Nhiều người trong lúc từ xe khách xuống tranh thủ ngồi nghỉ tại bóng cây râm mát gần bến xe Mỹ Đình.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (quê Thái Bình - hiện đang làm tài xế Grab) chia sẻ: 2 ngày nay (21 và 22/6), lượng khách đi Grab xe máy giảm hẳn do thời tiết nắng nóng. "Khách giảm nhưng tôi cũng không dám ở nhà nhiều vì phòng trọ cấp 4, không có điều hoà cũng rất nóng nên tôi tranh thủ ra khu gầm cầu vượt để bắt khách và ngồi tráng nắng...", anh Nam nói.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 11.
Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tại nhà chờ xe búyt trên đường Phạm Hùng gần bến xe Mỹ Đình là nơi tránh nắng cho hàng chục người.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 13.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều tới những người làm việc ngoài đường như tài xế xe ôm, công nhân môi trường...

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Văn Toàn, quê Nam Định chạy xe ba bánh dành cho thương binh chia sẻ, thời tiết nắng nóng khiến những người lao động chân tay như ông rất vất vả. "Trời nắng vừa không có khách vừa mệt mỏi nhưng ở phòng nghỉ càng mệt hơn nên tôi tranh thủ ra những chỗ có bóng cây râm mát để nghỉ ngơi. Nhiệt độ ngoài đường trưa nay phải đến gần 50 độ C...", ông Toàn nói.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 15.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người bán hàng rong, tài xế xe ôm, công nhân xây dựng… vẫn phải gồng mình làm việc.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 16.
Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 17.

Ngoài những cô bán hàng rong, những công nhân công trường, tài xế xe ôm, tài xế xe ba bánh cũng chính là những người phải "bám đường" nhiều nhất vì đặc thù công việc. Vào buổi trưa oi nóng và khi chưa có khách, nhiều bác tài lại chọn những tán cây, gầm cầu làm nơi chợp mắt.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 18.

Do tính chất công việc, cứ vào buổi trưa mới đông khách nên bà Hoa (một người bán trà đá gần bến xe Mỹ Đình) cho biết khi nào buồn ngủ quá mới nằm ngủ luôn trên chiếc ghế dành cho khách mặc trời rất nóng và nhiều khói bụi.

Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt như chảo lửa ở Hà Nội - Ảnh 19.

Những giấc ngủ trưa tranh thủ bên dưới gầm cầu vượt của người lao động tự do.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại