"Những gã lãng du” và hành trình xóa bỏ định kiến về những người chơi xe nhàn rỗi, bụi bặm

PV |

“Những gã lãng du” là biệt danh của các thành viên trong câu lạc bộ Honda 67 Đà Nẵng. Họ có cùng chung niềm đam mê với thú chơi hoài cổ và những chuyến đi. Từ đây, nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa được thực hiện.

Thay đổi định kiến về "những gã lãng du"

Đều đặn mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, khi đến trước cổng các bệnh viên lớn ở Đà Nẵng như: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi... bạn sẽ bắt gặp hình ảnh nhóm từ thiện Nồi cháo Thiện Thành đang phát cháo, bánh mì miễn phí. Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhớ lịch, có mặt xếp hàng từ rất sớm để nhận cháo.

Đây là hoạt động được thực hiện đều đặn suốt 10 năm qua của câu lạc bộ (CLB) Honda 67 Đà Nẵng.

Honda 67 là tên gọi chung cho những chiếc xe SS50. Đặc trưng của dòng xe này là có phụ tùng đơn giản, thiết kế phần khung gọn nhẹ, không kém phần đặc biệt. Xe cũng ít tiêu hao nhiên liệu, do đó từ khi mới được du nhập vào Việt Nam, Honda 67 đã nhanh chóng "ghi điểm" trong mắt những người "sành" chơi xe.

Những gã lãng du” và hành trình xóa bỏ định kiến về những người chơi xe nhàn rỗi, bụi bặm - Ảnh 1.

Hàng dài bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đợi nhận cháo và bánh mì từ thiện của Nồi cháo Thiện Thành - CLB Honda 67 Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng, năm 2018, CLB Honda 67 được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cấp giấy phép hoạt động. CLB là nơi tập hợp những người có chung niềm đam mê với xe Honda 67 và thích đi đây đi đó.

Đến nay, CLB có khoảng 10 thành viên chính thức. Họ đến từ nhiều nơi, mỗi người một công việc, hoàn cảnh, cá tính, sở thích khác nhau, nhưng cùng chung niềm đam mê xe 67.

CLB là nơi để những "phượt thủ" này gặp gỡ, cùng chia sẻ về niềm đam mê xe. Cũng từ đây, nhiều hành trình thiện nguyện được bắt đầu.

Từ niềm đam mê "xê dịch", các thành viên trong nhóm có dịp chứng kiến nhiều câu chuyện, mảnh đời bất hạnh.

Điều này thôi thúc họ phải làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng. Hơn nữa, trong mắt nhiều người, định kiến về hội chơi xe là nơi tập trung những kẻ nhàn rỗi, bụi bặm, ăn chơi phóng khoáng.

Các thành viên trong CLB Honda 67 muốn thể hiện dấu ấn của những người mê xe 67, rằng họ có thể làm nhiều việc đóng góp cho cộng đồng xã hội. Từ đó, Nồi cháo Thiện Thành - CLB Honda 67 Đà Nẵng được thành lập và hoạt động từ 2013 đến nay.

Để có được nồi cháo chất lượng, nóng hổi kịp trao tận tay các bệnh nhân từ tờ mờ sáng, cứ đều đặn vào mỗi sáng Chủ Nhật, các thành viên trong nhóm tập trung nấu cháo, rồi chở cháo đi phát tại các bệnh viên lớn trong thành phố.

Hiện nay, có dịch vụ bán nồi cháo nấu sẵn cho các nhóm từ thiện mang đi phát, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) Honda 67 Đà Nẵng vẫn quyết tâm tự tay nấu những nồi cháo chất lượng, thơm ngon nhất gửi tặng các bệnh nhân.

Sáng Chủ nhật hàng tuần, họ thức dậy từ 2 giờ sáng, lụi hụi với gạo, thịt, xoong nồi, bếp núc. Mỗi buổi nấu cháo, nhóm duy trì từ 5 đến 7 thành viên tham gia. Chỉ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hoạt động mới phải tạm dừng.

Anh Nguyễn Văn Dinh (47 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 2- Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) là thủ quỹ, gắn bó với nồi cháo từ những ngày đầu tiên.

Anh Dinh chia sẻ: "Mình bắt đầu tham gia nấu cháo từ những ngày đầu tiên. Thay vì mua sẵn nồi cháo mang đi phát, các thành viên trong nhóm đều đặn khoảng 2 giờ sáng Chủ nhật sẽ tập trung lại. Phân chia mỗi người một việc, cùng nhau nhóm bếp nấu nồi cháo chất lượng.

Hiện nhóm chỉ có khoảng 10 thành viên chính thức, nhưng luôn duy trì được khoảng 5-7 người mỗi buổi nấu cháo.

Có nhiều bạn cũng đến tham gia, nhưng được một vài buổi là thôi. Bởi hoạt động này đòi hỏi sự kiên trì xuyên suốt một thời gian dài, khá vất vả nên không phải ai cũng sắp xếp tham gia đều đặn được. Hiện tại, mỗi buổi nhóm phát khoảng 300 suất cháo kèm bánh mì, trị giá hơn 2 triệu đồng".

Dẫu còn đó nhiều lo toan, bộn bề của cuộc sống mưu sinh, nhưng các thành viên nhóm Honda 67 Đà Nẵng vẫn đều đặn có mặt mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần để trao đi yêu thương bằng hành động thiết thực, ý nghĩa.

Bởi họ cùng chung tấm lòng mong muốn tương trợ một phần nhỏ bé cho các bệnh nhân khó khăn.

Ban đầu, quỹ hoạt động của Nồi cháo Thiện Thành do các thành viên CLB tự đóng góp. Về sau, hoạt động được lan tỏa, nhận nhiều sự quan tâm hơn. Cảm phục trước tấm lòng của họ, nhiều mạnh thường quân đóng góp kinh phí để Nồi cháo Thiện Thành duy trì hoạt động lâu dài.

Anh Nguyễn Minh Đức (34 tuổi), có hơn 5 năm gắn bó với Nồi cháo Thiện Thành. Hiện đang sống và làm việc tại Đức, nhưng mỗi khi có dịp về Việt Nam, anh không bỏ một buổi nấu cháo nào.

"Mình có 5 năm gắn bó với CLB và Nồi cháo Thiện Thành, dù mưa gió cũng không nghỉ một tuần nào. Bởi nhiều người bệnh họ đợi tụi mình đến để nhận cháo.

Kỷ niệm mình nhớ nhất khi đồng hành cùng CLB là có một đêm mình đi chơi về muộn, sợ trễ giờ nên chạy xe thẳng đến nhà anh chủ nhiệm. Mình nằm ngủ ngoài cổng, đợi mọi người đến nấu cháo luôn", anh Minh Đức nhớ lại.

Hành trình "Tiếp sức học trò vùng biên"

Bên cạnh nồi cháo thiện nguyện, hàng năm CLB Hoda 67 Đà Nẵng còn tổ chức chương trình "Tiếp sức học trò vùng biên" tại các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My (Tỉnh Quảng Nam).

Đây là chương trình trao tặng những suất quà, học bổng khuyến khích tinh thần vượt khó vươn lên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh nghèo hiếu học vùng sâu, vùng xa. Đã có 11 chương trình được thực hiện thành công trong nhiều năm qua.

Những gã lãng du” và hành trình xóa bỏ định kiến về những người chơi xe nhàn rỗi, bụi bặm - Ảnh 3.
Những gã lãng du” và hành trình xóa bỏ định kiến về những người chơi xe nhàn rỗi, bụi bặm - Ảnh 4.

Chương tình "Tiếp sức học trò vùng biên" được CLB Honda 67 thực hiện đều đặn hằng năm.

Năm nay, nhóm dự kiến tổ chức chương trình "Tiếp sức học trò vùng biên" – Lần thứ 12 – 2023 tại huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My – Tỉnh Quảng Nam.

Hai địa điểm tổ chức chương trình ở vùng sâu, vùng xa (Cách thành phố Đà Nẵng từ 160 - 180km) đường đi khó khăn, nguy hiểm. Do đó vào đầu tháng 10 vừa qua, nhóm tổ chức đi tiền trạm, khảo sát cung đường và địa điểm tổ chức.

Những chuyến đi thiện nguyện vùng biên trước, mặc dù đã được các thầy cô giáo và người dân địa phương mô tả trước về con đường đi đầy khó khăn để đến với các địa điểm.

Thế nhưng, phải trực tiếp đến tận nơi, tận mắt chứng kiến cảnh núi rừng hùng vĩ, vách núi đá hiểm trở, đường đi trơn trượt, quần áo, giày dép lấm lem bùn đất, họ mới thấu hiểu được nỗi khó khăn, nhọc nhằn của con đường đến trường của các em học sinh nơi đây như thế nào.

Hành trình đầy gian nan, vất vả để mang niềm vui đến cho các em học trò vùng cao

Anh Nguyễn Minh Đức chia sẻ kỷ niệm về những chuyến thiện nguyện vùng cao: "Hành trình của CLB Honda 67 mọi năm thường xuất phát từ sáng sớm, khi trời còn phủ đầy sương mù.

Có những đợt mưa lớn, đường ngập bùn đất, trơn trượt, chúng tôi không thể đi qua được, nhiều anh em bị ngã xe. Nguy hiểm, khó khăn là thế, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến với các em.

Đến các điểm trường khó khăn, vùng sâu vùng xa mới thấu hiểu và cảm nhận hết sự khó khăn, thiếu thốn của học trò vùng cao.

Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy, bao quanh bởi đồi núi hiểm trở, kinh tế nghèo nàn nên trẻ em ở đó hầu như không được chú trọng học hành.

Con đường đến trường của cả thầy cô, cả trò là những con đường dốc núi hiểm trở, vách núi cheo leo, trời mưa thì đất bùn lầy lội, trơn trượt, mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể đến điểm trường. Người lớn như chúng tôi đi còn khó khăn, nguy hiểm, huống hồ các em học sinh".

Những gã lãng du” và hành trình xóa bỏ định kiến về những người chơi xe nhàn rỗi, bụi bặm - Ảnh 6.

Năm nay, CLB Honda 67 Đà Nẵng sẽ kể tiếp về hành trình "Tiếp sức học trò vùng biên" tại hai địa điểm: Thôn Tắc Tố (Xã Trà Don, huyện Nam Trà My) và thôn 1,2,3 (Xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My).

Họ đi, để góp phần mang lại nụ cười và hạnh phúc cho các em học trò vùng biên, chia sẻ nỗi khổ và sự thiếu thốn của các em. Theo chân những "gã lãng du", mới cảm nhận hết tấm lòng của họ thông qua những hoạt động thiết thực.

Cuộc sống này đâu đó vẫn còn những tấm lòng thảo thơm như các anh. Đồng nghĩa là, sẽ thêm nhiều người bất hạnh, ốm đau, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nâng đỡ, chắp cánh ước mơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại