Những con số vô hồn, làm tăng thêm nỗi uất hận của bại tướng Tây Ban Nha

Đoàn Dự |

Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhưng cuối cùng lại thua đau chủ nhà Nga trên chấm luân lưu.

Trước Nga, Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 1137 đường chuyền (chính xác 91%). Con số phía Nga chỉ là 26%, 285 đường chuyền và chính xác 71%.

Ở riêng khoản tấn công, TBN tung ra 25 cú dứt điểm, nhưng chỉ trúng đích 9, trượt 6, bị cản phá 10 và ghi được duy nhất 1 bàn thắng nhờ pha đá phản lưới nhà của đối phương. Bên kia chiến tuyến, Nga dứt điểm 6 lần, trúng 1 và thành bàn (11m), trượt 3, cản phá 2.

Những con số vô hồn, làm tăng thêm nỗi uất hận của bại tướng Tây Ban Nha - Ảnh 1.
Những con số vô hồn, làm tăng thêm nỗi uất hận của bại tướng Tây Ban Nha - Ảnh 2.
Những con số vô hồn, làm tăng thêm nỗi uất hận của bại tướng Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Những thông số tấn công vượt trội của TBN dồn ép Nga phải chuồi bóng 16 lần, phá bóng tới 47 lần, phạm lỗi 19 lần. Nhưng sau tất cả, thành quả của Nga đạt được là đã kéo TBN tới tận loạt sút luân lưu. Tại đây, Nga đã chiến thắng với tỷ số 4-3.

Những con số thống kê khô khan đã không mang lại chiến thắng trong 120 phút thi đấu cho Nga, mà chỉ tố cáo lối chơi ru ngủ, tẻ nhạt và thiếu hiệu quả của đội vô địch World Cup 2010. Năm đó, TBN cũng lên ngôi bằng lối chơi nhạt nhòa, buồn ngủ tương tự, nhưng ít ra họ đã có thể ghi bàn và bảo vệ vững chắc thành quả của mình.

Còn lần này, thật đáng tiếc là TBN đã bị loại, trong một trận đấu nhẽ vượt trội về những con số.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại