Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi

Bảo Khánh |

Sáng 7/7, tại điểm thi Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam nhiều phụ huynh đã đưa con có mặt tại trường từ rất sớm. Những người mẹ hồi hộp đi cùng con, trao cho con những cái ôm động viên tiếp thêm động lực, tự tin

Ngày 7/7, gần 1 triệu sĩ tử sẽ dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong sáng nay, các thí sinh sẽ tham dự môn thi đầu tiên của Kỳ thi là môn Ngữ văn bằng hình thức tự luận.

Để động viên con em mình thi tốt, nhiều phụ huynh đã dành những cái ôm thật chặt cho con trước cổng trường thi.

Chị Lê Thanh Bình, mẹ của nữ sinh Trần Lê Hà My, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, chia sẻ, đây là con gái đầu của chị bước vào kỳ thi quan trọng nên tâm lý chị những ngày qua xen lẫn bồi hồi, cảm xúc.

“Nếu nói không áp lực thì không đúng nhưng những ngày qua con chuẩn bị tinh thần tốt trước giờ làm bài thi nên tôi cũng yên tâm. Tôi cũng không đặt áp lực cho con bởi tôi không muốn để con thêm suy nghĩ, gánh nặng cho bản thân. Con cố gắng hết sức gia đình luôn bên ngoài dõi theo và mong con làm tốt”, chị Bình nói.

Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 1.

Chị Lê Thanh Bình, mẹ nữ sinh Trần Lê Hà My đưa con gái đến trường và dành cái ôm thật chặt để động viên con thi tốt.

Cũng như chị Bình, chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của thí sinh Ngô Khánh Vân (Trường THPT Lý Thái Tổ) cũng có chút lo lắng bồn chồn. Tối hôm qua chị động viên con gái đi ngủ lúc 22h30. Đến 5h30 sáng nay chị Hoa gọi con dậy ôn luyện lại một chút kiến thức, ăn sáng và đưa con đến điểm thi đúng giờ.

“Tôi chúc con thi thật tốt, bình tĩnh, tự tin. Mẹ sẽ luôn dõi theo con bên ngoài”, chị Hoa ngắn gửi.

Thí sinh Nguyễn Minh Khuê chia sẻ: “Cảm xúc của em giờ rất lo lắng. Môn Ngữ văn cũng là một trong số môn thế mạnh của em nhưng cảm xúc lo lắng không thể tránh khỏi. Trước ngày thi em ôn luyện chút xong dành thời gian nghỉ ngơi”.

Sáng nay, thí sinh làm bài Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu từ 7h35. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục làm bài môn Toán trong 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Sáng 8/7, thí sinh sẽ thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và kết thúc kỳ thi với môn Ngoại ngữ vào chiều 8/7.

Riêng Ngữ văn thi tự luận, các môn thi còn lại dưới dạng trắc nghiệm khách quan.

Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đi thi trong sáng nay.

Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 3.

Tình nguyện viên cổ vũ cho các thí sinh tại điểm thi Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 4.

Những cái ôm động viên con trước khi bước vào thi.

Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 5.

Sáng nay, thí sinh làm bài Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu từ 7h35. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục làm bài môn Toán trong 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 6.
Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 7.
Những chiếc ôm ấm lòng sĩ tử trước cổng trường thi - Ảnh 8.

Công tác kiểm soát các thí sinh vào thi rất chặt chẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại