Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm phóng viên |

Các lãnh đạo TP HCM đã ghi trong sổ tang những tình cảm cũng như khẳng định suy nghĩ và hành động của mình trước những kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến 22 giờ ngày 25-7, dòng người xếp hàng tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP HCM) đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài. Dù đã khuya nhưng người dân TP HCM vẫn mong mỏi được vào viếng để bày tỏ niềm kính trọng, tri ân với Tổng Bí thư.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài

Trước đó, từ đầu giờ buổi sáng, nhiều đoàn đại biểu, người dân đã có mặt chờ vào viếng. Các lãnh đạo, người dân đã ghi vào sổ tang những tình cảm cũng như khẳng định suy nghĩ và hành động của mình trước những kỳ vọng của Tổng Bí thư.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ sáng 25-7

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Một mất mát mà không gì bù đắp được với gia đình, người thân...

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thắp nhang tưởng nhớ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn; một cán bộ, đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, suốt đời vì nước, vì dân, tận tuỵ, tận tâm, tận lực, tận hiếu.

Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời...

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Bí Thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang

Nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP HCM "Rực rỡ tên vàng" như đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh.

Xin gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất".

Ghi trong sổ tang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định UBND TP HCM tiếp tục tổ chức, huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, định hướng của Tổng Bí thư, xây dựng TP HCM phát triển thịnh vượng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân thành phố.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.
Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi ghi sổ tang

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ xúc động viết Tổng Bí thư mất đi, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đã mất đi một chiến sĩ cộng sản kiên trung, dũng cảm, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, mẫu mực, tài năng, đức độ; một tấm gương, một nhân cách lớn, một người đã sống trọn cuộc đời tận trung với nước, tận hiếu với dân; một người luôn tự hào sâu sắc với niềm tin mãnh liệt vào truyền thống và sự phát triển của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ ghi sổ tang

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Kim Yến nhắc lại Tổng Bí thư luôn nhắc nhở, xem công tác kiểm tra giám sát là "thanh bảo kiếm" không phải chỉ để trừng phạt mà quan trọng hơn là "trị bệnh cứu người", giữ được cán bộ.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.
Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Kim Yến ghi sổ tang

"Bác luôn bày tỏ lòng tin yêu vào cán bộ kiểm tra thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác, thực sự công tâm, khách quan, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết, trước hết…" - bà Trần Kim Yến viết.

Đến 22 giờ, có 691 đoàn (38.127 lượt người, trong đó nhân dân là 19.650 người) tới Hội trường Thống nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 691 đoàn có 40 đoàn Trung ương, 19 đoàn nước ngoài, 632 trong nước.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn khẳng định Văn phòng Thành ủy TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết sáng tạo, tận tụy chu đáo, giữ vững nguyên tắc, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng… góp phần xây dựng TP HCM giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục xứng đáng với vinh dự thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu và mong muốn của Tổng Bí thư.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.
Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn ghi sổ tang

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, bày tỏ đội ngũ dân vận thành phố nguyện chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng và phát triển TP HCM rực rỡ tên vàng như như mong muốn của Tổng Bí thư.

Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.
Những chia sẻ của lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 14.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi sổ tang

Người dân không kìm được xúc động, bật khóc trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngNgười dân không kìm được xúc động, bật khóc trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ngày 25/7, rất đông người dân đứng xếp hàng từ sớm, lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Tổng Bí thư trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại