"Nhòm trộm" bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh

Nhân Mã |

Tự mình mở phòng vé máy bay, Hoa bây giờ đã có tiền để tích lũy, mua được vật dụng đắt tiền và trợ giúp được bố mẹ, em trai.

Nói đến giới trẻ ngày nay thì chắc không ai là không thừa nhận rằng họ rất năng động và giàu ý tưởng. Các bạn trẻ đã làm việc vì đam mê nhưng trên hết họ vẫn có đủ khả năng làm ra kinh tế một cách không quá khó khăn và giúp đỡ được rất nhiều cho gia đình và người thân của mình.

Xuất phát điểm chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ nhưng Nguyễn Thị Hoa quê ở Vĩnh Phúc giờ đây đã có trong tay số vốn tương đối lớn so với tuổi của mình nhờ vào việc tự mở phòng vé máy bay của riêng cô.

Cuộc sống ở thủ đô cũng có nhiều cái khó vì đắt đỏ nhưng Hoa vẫn biết vun vén và có chút của để dành về sau.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 1.

Hoa là cô gái còn khá trẻ nhưng đã có tư tưởng lập nghiệp chứ không đi làm thuê.

Việc bán vé máy bay trực tuyến giờ đây đã không còn xa lạ với phần đông người có nhu cầu bởi sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội. Đây cũng là cơ hội để rất nhiều người trẻ có am hiểu kiến thức và biết nắm bắt cơ hội làm giàu. Hoa là một trường hợp như thế.

Cô gái tên Hoa này sinh năm 1994 và mới tốt nghiệp đại học năm nay nhưng đã có thâm niên đi làm từ thời sinh viên. Hoa đã từng trải qua các công việc như gia sư gia sư và phục vụ ở quán ăn nhưng rồi vì điều kiện nhà xa đi lại buổi tối nguy hiểm nên được một thời gian cô đành thôi không làm nữa.

Tuy nhiên, cũng vì những cố gắng, nỗ lực đó mà suốt những năm đi học cô đã kiếm đủ tiền nhà, tiền ăn không phải xin bố mẹ.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 2.

Từ thời sinh viên Hoa đã là cô gái năng động và biết tích cóp.

"Em là sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất và vừa mới ra trường tháng 6 vừa rồi. Trước hồi đi học mẹ em chỉ cho khoảng 1,2 triệu mỗi tháng thôi vì hoàn cảnh nhà em cũng khó khăn, bố em bị ốm không có khả năng lao động, mẹ là trụ cột chính của gia đình. Em biết vậy nên cũng cố gắng bươn chải để mẹ đỡ vất vả

Nhưng em cũng không vì đi làm mà bỏ bẵng việc học đâu, em vẫn chăm chỉ nên đã học vượt các bạn, hoàn thành chương trình học sớm hơn 1 năm và có 2 năm giành học bổng 130%. Em chỉ mất 4 năm đi học thôi thay 5 năm như các bạn nhưng vẫn đợi để bảo vệ đồ án cùng đợt. Vì lý do đó em có hẳn 1 năm không phải học gì nên mới quyết định mở phòng vé máy bay đấy ạ", Hoa chia sẻ.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 3.

Hoa mở phòng vé máy bay vì có hẳn 1 năm rảnh rỗi hơn các bạn đồng trang lứa.

Nói về công việc hiện tại, Hoa cho biết, ban đầu cô cũng chỉ là đại lý vé máy bay bán online thôi nhưng càng ngày nhận thấy nhu cầu của khách nhiều, cộng với việc đã tích thêm được chút vốn liếng nên cô mới mạnh dạn mở phòng vé riêng. Tính đến nay, cô gái trẻ cũng gắn bó với nghề được hơn 2 năm rồi.

Việc bán vé máy bay cũng không thể nói là đơn giản mà bản thân Hoa cũng phải tính toán rất nhiều thứ để đủ chi phí rồi có lãi nữa. Đặc thù của ngành kinh doanh này là sẽ trừ chiết khấu cho phòng vé trên số tiền mà khách hàng chuyển cho nên mỗi tháng Hoa thu về được khoảng 40 triệu đồng.

Cô gái trẻ cũng cho biết thêm nếu vào mùa cao điểm du lịch thì số tiền thu về có thể sẽ được cao hơn.

Sau khoảng thời gian tự mình kinh doanh đầy khó khăn, Hoa cũng đã tích cóp được số vốn khoảng 150 – 200 triệu và mua sắm được khá nhiều thứ khác như xe máy SH, điện thoại đắt tiền và giúp bố mẹ sắm sửa các trang thiết bị trong gia đình như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh... Ngoài ra, hằng tháng Hoa còn gửi biếu bố mẹ 2 - 3 triệu để phụ giúp thêm chi tiêu cho ông bà.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 4.

Công việc này đẫ giúp Hoa dư dả hơn, sẳm sửa được nhiều thứ trong cuộc sống.

Dù may mắn hơn các bạn cùng trang lứa là chọn được hướng đi phù hợp và có thu nhập khá nhưng cô gái quê Vĩnh Phúc này vẫn cảm thấy có khá nhiều khó khăn vì một mình lập nghiệp ở thủ đô.

Cô cho biết, nói đến con số thu về 40 triệu kia thì có vẻ nhiều nhưng việc chi tiêu hàng ngày cũng là điều khiến cô đau đầu.

Hoa chia sẻ chuyện chi tiêu của mình như sau. Hiện tại Hoa đang thuê nhà ở kiêm văn phòng luôn với giá 6 triệu/tháng và sống cùng với em trai. Hoa cũng thuê luôn cậu em làm nhân viên phòng vé cho mình với mức lương 9 - 10 triệu mỗi tháng.

Cô cho biết bản thân làm được nhiều thì sẽ chi cho em nhiều để bố mẹ đỡ đi phần nào gánh nặng. Ngoài ra, Hoa cũng có khá nhiều bạn bè nên việc tụ tập thường xuyên là điều không thể tránh khỏi, mà mỗi lần gặp mặt như vậy thì cũng lại phải chi ra một khoản để đóng góp với mọi người. Mỗi tháng, Hoa chi chừng 10 triệu tiền ăn uống.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 5.

Bảng thống kê chi tiêu 1 tháng của Hoa.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 6.

Cô nàng thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè nên đây cũng là khoản chi khá lớn.

Như vậy, chi phí cứng mỗi tháng Hoa đã phải trả là 16 triệu đồng, cộng thêm với tiền ăn uống và chi phí lặt vặt thì cô cũng chỉ để ra được 7 - 8 triệu đồng mà thôi. Còn lại, những khoản tiền đã chi vào việc lớn thì cô phải trông chờ vào mùa cao điểm du lịch.

Hoa cũng chia sẻ thêm rằng bản thân cô kỳ vọng sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nhưng vì tuổi còn trẻ và còn nhiều thứ phải chi tiêu như mỹ phẩm, quần áo nên cô đành tích cóp dần dần. Dự định của Hoa là cuối năm nay sẽ kết hôn nên hy vọng đến lúc đó mọi thứ sẽ ổn định hơn với cô.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 7.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 8.

Những bức ảnh chụp Hoa đi du lịch bằng tiền do chính sức lao động của cô làm ra.

Qua lời kể thì thấy rõ ràng việc lập nghiệp chẳng phải là dễ dàng nhưng Hoa vẫn quyết tâm bám trụ với nghề.

Quan điểm của Hoa về chuyện chi tiêu là nếu muốn có nhiều tiền hơn, hãy tìm cách đẩy thu nhập mình cao lên, thay vì chăm chăm tìm cách tiết kiệm. Cô cho biết đang có ý định mở rộng thêm việc kinh doanh bằng việc tuyển thêm cộng tác viên.

 Nhòm trộm bảng chi tiêu 30 triệu/tháng của nàng độc thân không thích làm thuê, tự mở phòng vé máy bay kinh doanh - Ảnh 9.

Hoa giờ đã là chủ của một phòng vé và đang có dự định mở rộng thêm kinh doanh.

Bản thân gia đình Hoa không có ai làm kinh doanh vậy mà Hoa đã cố gắng hết sức để gây dựng sự nghiệp riêng, thậm chí giảm tải số tiền bố mẹ phải nuôi mình trong những năm tháng học đại học.

Những cô gái như Hoa bây giờ làm được như vậy quả thực đáng quý lắm. Mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Hoa và gia đình trong tương lai nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại