Nhóm thiếu niên đánh chết người đàn ông để cướp 3 chai bia

Anh Phương |

Sau khi hành hung rồi thực hiện vụ cướp, một đối tượng trong nhóm còn giơ chai bia lên để “cụng ly” với nạn nhân.

Ông John Donovan, 64 tuổi, cựu nhân viên hội đồng thành phố, bị tấn công bởi một nhóm thiếu niên độ tuổi 14-15 vào ngày 2/9/2017. Nạn nhân bị một cú đánh mạnh vào vai và đã tử vong 13 ngày sau đó.

Điều đặc biệt là nhóm nghi phạm hành hung nạn nhân chỉ để cướp 3 chai bia. Thậm chí, một trong số nghi phạm còn giơ một chai bia cướp được lên làm điệu bộ "cụng ly" với nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường tại phố King, thành phố Leicester, Anh, bằng một vẻ "hết sức tự hào".

Nhóm thiếu niên đánh chết người đàn ông để cướp 3 chai bia - Ảnh 1.

Nạn nhân John Donovan

Các bị cáo 14, 15 và 16 tuổi – ban đầu không nhận tội sát hại ông Donovan, nhưng về sau đã chấp nhận tội danh nhẹ hơn là ngộ sát vào ngày đầu tiên của phiên xét xử (ngày 7/3).

Thương tích của nạn nhân bao gồm một bên vai bị trật khớp, xương chậu vỡ và nhiều vết bầm tím ở thân trên trước khi bị ngừng tim vào ngày 14/9.

Tại Toà án Nottingham vào thứ Tư ngày 28/3 vừa qua, công tố viên David Herbert cho biết: "Động cơ của vụ tấn công này là cướp của, như vậy ông John Donovan đã chết chỉ vì các bị cáo muốn cướp 3 chai bia của ông.

"Nạn nhân là một mục tiêu dễ dàng cho ba thiếu niên này. Sau vụ tấn công, khi ở trong bệnh viện, ông Donovan đã nói rằng nếu các bị cáo hỏi xin thì ông cũng sẵn sàng đưa bia cho họ."

Về vụ tấn công, ông Herbert nói: "Nạn nhân Donovan bị bao vây và đánh rất mạnh đến ngã xuống đất. Khi ông nằm bất lực trên mặt đất, ba thiếu niên liên tục đá vào người ông. Các bị cáo không tỏ ra ăn năn hối lỗi mà còn làm điệu bộ như thể rất tự hào về bản thân."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại