Nhóm người đi ô tô mang 10 túi rắn độc định phóng sinh lên núi ở An Giang

Phương Nhung |

Khi xem trong các túi có gì, người dân giật mình hoảng sợ bởi bầy rắn hổ đang bò lúc nhúc bên trong.

Ngày 10/1, Hạt Kiểm lâm Huyện Tri Tôn đã ký biên bản tịch thu, đồng thời liên hệ với Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (H.Hòn Đất, Kiên Giang) để đưa 26kg rắn độc gồm hổ đất, hổ chuối, hổ mây… thả về môi trường tự nhiên trong khu động vật hoang dã này.

Trước đó, ngày 9/1, một số người dân ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang lên núi Dài (thuộc ấp Ô Tà Sóc) làm vườn. Trên đường đi, họ thấy chiếc xe hơi 4 chỗ mang biển số TP.HCM đang đậu, trong xe có nhóm người đang khiêng các túi, giỏ xách.

Khi xem trong túi có gì thì mọi người giật mình hoảng sợ bởi bầy rắn hổ đang bò lúc nhúc bên trong.

Người dân sợ nhóm người này thả rắn lên núi nên ngăn chặn quyết liệt không cho mở miệng bao, đồng thời gọi điện báo Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn.

Khi có mặt, Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn kiểm tra thì thấy có 10 túi rắn nên làm thủ tục chuyển về trụ sở Hạt. Qua kiểm tra phân loại cho thấy đây là số rắn độc gồm rắn hổ đất, hổ chuối, hổ sơn… rất nguy hiểm, nếu ai bị chúng cắn có thể tử vong.

Nhóm người đi ô tô mang 10 túi rắn độc định phóng sinh lên núi ở An Giang - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô cùng với những bao chứa rắn độc bên trong. Ảnh do Hạt Kiểm lâm cung cấp

Cơ quan chức năng đã làm việc với nhóm người thả rắn gồm Trần Dũ Tài, Võ Minh Tân (cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Việt Ái (ngụ tỉnh Hậu Giang). Theo đó, ông Tài cho biết mình là người mua rắn lên núi thả để mong gặp chuyên may mắn 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại