Nhờ tờ giấy nhớ "cứu nguy", ông Trump và các nạn nhân vụ xả súng tìm được tiếng nói chung

Tất Đạt |

Thậm chí, Tổng thống Trump còn liên tục tham khảo ý tưởng của các nhân chứng về việc ngăn chặn các thảm kịch tương tự.

Hôm 21/2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp mặt những người sống sót và người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng tại bang Florida hồi tuần trước.

Tờ New York Times đưa tin, ông Trump, vốn là người hiếm khi bộc lộ cảm thông với người khác, dường như đã "xúc động" sau khi nghe câu chuyện của những người trong cuộc. Thậm chí, ông còn liên tục hỏi liệu có ai trong phòng có ý tưởng ngăn chặn các thảm kịch như vậy hay không.

"Tôi biết các bạn đã trải qua nhiều chuyện – các bạn đã sống qua những khoảnh khắc mà không ai từng nghĩ tới. Tôi chỉ muốn nói rằng, chính phủ vẫn luôn tranh đấu vì quyền lợi của các bạn, và chúng tôi sẽ không dừng lại."

"Tôi bày tỏ niềm tiếc thương của mình. Đối với tôi, không có gì tồi tệ hơn những gì các bạn đã trải qua," ông Trump nói.

Tuy vậy, ông Trump cũng vấp phải một số chỉ trích khi cầm tờ ghi chú để nhắc ông những điểm quan trọng trong cuộc trò chuyện, bao gồm cả việc bày tỏ cảm thông với mọi người. Trong bức hình, có thể đọc được 5 câu ghi chú, nổi bật nhất là "Các bạn muốn tôi hiểu gì về trải nghiệm đau buồn của mình?" và "Tôi hiểu rồi".

Bức hình cũng cho thấy cổ tay áo có ghi số "45" của ông Trump, tượng trưng cho "Tổng thống Mỹ đời 45".

Trước đó, ông Trump đã đề xuất cung cấp vũ khí và đào tạo cho giáo viên cùng nhân viên nhà trường để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Ông nói: "Nếu được trang bị vũ khí, giáo viên có thể chấm dứt các vụ tấn công rất nhanh chóng".

Nhiều người trong buổi gặp mặt ủng hộ ý tưởng này của ông Trump, cho rằng đây sẽ là bước đệm để giải quyết hoàn toàn tình trạng xả súng như hiện nay.

Tiếng súng nổ kinh hoàng trong vụ xả súng tại bang Florida.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại