Nhìn cảnh 4 bé gái ăn Tết chung với nhau lần cuối, người mẹ tiết lộ lí do khiến tất cả rơi nước mắt

Duy Nam |

Người phụ nữ chấp nhận thua thê thảm trong cuộc đua sinh con trai cho gia đình chồng, dù đã từng đánh cược cả mạng sống.

Câu chuyện xót xa của người phụ nữ xoay quanh tư tưởng cổ hủ - trọng nam kinh nữ. Vì chồng cô là con trưởng nên việc sinh con trai là không thể trốn tránh. Cũng vì thế mà 4 bé gái được sinh ra không được nhà nội trân trọng. Bản thân người vợ cũng bị chồng ép đẻ như một cái máy.

"Đây là cái Tết cuối cùng của 4 nhóc nhà mình dưới một mái nhà. Chồng mình nộp đơn ly hôn dù mình không đồng ý. Nhưng cuối cùng mình đã buông. Mình thất bại.

Vợ chồng lấy nhau 12 năm, có 4 nhóc thì 3 lần mình sinh mổ. Chồng mình là con trưởng nên phải có con trai. Lần sinh thứ 3 vì lý do đặc biệt mình không sinh nở được nữa. Mình cũng biết sinh mổ mà đến lần 3 là nguy hiểm rồi nhưng cố con trai lại ra con gái.

Mẹ chồng mình thì tìm đủ các loại thuốc cho mình uống, từ thuốc Bắc đến Tây y. Uống cực khó mà vẫn phải uống. Rồi lại bảo mình canh giờ "hợp cẩn", xoay giường các kiểu. Tới giờ, mình không nhớ nổi bao nhiêu loại thuốc "nghe nói" từ mẹ chồng mà mình đã uống nữa.

Nhưng đến lần 4 vẫn là con gái. Và chồng mình có bồ bên ngoài vì ông ấy đi làm xa thỉnh thoảng mới về. Mình làm kế toán tư nhân thôi. Nghe đâu cô bồ ấy đang bầu và lại bầu con trai nên chồng mình nhất quyết ly hôn. 2 từ "ly hôn" anh nói ra nhẹ tựa mây bay. Và mình là đứa thua cuộc. Mình chẳng đánh ghen. Mình bảo anh cho mình một ngày suy nghĩ. 12 năm theo chồng kết thúc bằng một ngày suy nghĩ.

Và mình đã đồng ý ly hôn cho con người bội bạc không còn tình nghĩa mà chỉ còn phần con lấn át phần người ấy. Một đứa con trai đổi lại 12 năm tình nghĩa. Mình vừa thất vọng vừa tiếc cuộc đời mọi người ạ", cô vợ viết.

Nhìn cảnh 4 bé gái ăn Tết chung với nhau lần cuối, người mẹ tiết lộ lí do khiến tất cả rơi nước mắt - Ảnh 1.

4 bé gái và cái Tết cuối bên nhau (Ảnh minh họa)

Tâm sự của người phụ nữ như chạm đến nỗi đau âm ỉ của nhiều chị em cùng cảnh ngộ. Từ xưa đến nay, con trai được coi là "con nhà mình", là con nối dõi, thờ cúng tổ tiên còn con gái là "con nhà người ta". Những người vợ vô tình trở thành nơi gánh chịu mọi áp lực sinh nở. Trong khi giới tính của con cái cũng do một phần người cha quyết định. 

Sự thiệt thòi của phụ nữ kéo dài qua nhiều thế hệ, làm tan nát nhiều gia đình và cướp đi hạnh phúc trọn vẹn của không ít bé gái.

Trên mạng xã hội, người chồng bội bạc và gia đình chồng trọng nam khinh nữ khiến dân tình vô cùng bức xúc.

"Càng giận người đàn ông tệ hại kia thì càng thương xót cho chị vợ và lũ trẻ. Có ai sinh ra được tự chọn giới tính? Là còn gái thì có tội tình gì đâu? Sao đến thời buổi này mà vẫn có những bất công như vậy nhỉ?", tài khoản Thịnh Duy bày tỏ.

"Mình mới đẻ mổ một đứa thôi mà đã thấy sợ rồi, chị còn leo lên bàn mổ 3  lần thì thực sự quá phi thường! Hy sinh vì chồng mà chồng không biết thương vợ, gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả nấy", thành viên Nguyệt Hà viết.

"Phụ nữ luôn muốn bình đẳng nhưng lại tự hạ mình để làm vừa lòng người khác. Gìn giữ hạnh phúc gia đình bằng cách hành hạ sức khỏe của bản thân, làm gì có cái lý gì như thế! Chuyệ đã rồi thì mạnh mẽ lên bạn ơi, cố gắng nuôi con ăn học đàng hoàng, sau này người hối hận sẽ không phải là bạn", một dân mạng động viên.

"Mình từng nghe, trong ly hôn người thắng luôn là bố mẹ, kẻ thua chính là những đứa nhỏ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, ly hôn không xấu, mình tin bạn cũng đã chiến thắng khi cố gắng mang các cháu đến với thế giới này toàn vẹn. Chúc bạn và các con luôn mạnh khoẻ!", một cô gái nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại