Nhiều tình tiết lạ vụ tài xế taxi bị cứa cổ, tử vong trước sân Mỹ Đình

Vân Trường |

Phía người nhà nam tài xế taxi xác nhận toàn bộ tài sản của nạn nhân không hề bị mất trong khi đó hiện trường vụ án có nhiều điểm nghi vấn khi xung quanh có rất đông người, quán ăn.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20h tối 29.1, nhiều người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A - 909.** đang dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi xe.

Người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu và báo lực lượng chức năng, tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, nam tài xế này đã tử vong tại chỗ.

Nhiều tình tiết lạ vụ tài xế taxi bị cứa cổ, tử vong trước sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Chiếc taxi của nạn nhân vẫn còn mở cửa đậu gần khu vực phát hiện thi thể.

Qua trích xuất từ định vị GPS của hãng taxi Linh Anh, nạn nhân được xác định là tài xế taxi Nguyễn Văn Duy đón khách từ trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội) rồi trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Dừng tại đây 2 phút, tài xế này điều khiển xe ra khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì xảy ra vụ việc.

Trong lễ tang của nạn nhân, chia sẻ với phóng viên, bà Lan, bác gái của tài xế Duy cho biết: “Sau khi gia đình nhận được tin cháu gặp nạn, mọi người hoảng loạn thuê xe lên Hà Nội. Đến 3h sáng 30.1, công an mới bàn giao thi thể cháu cho gia đình mang về quê làm lễ an táng. Từ khi biết tin cháu gặp nạn, chúng tôi không thể cầm lòng, xót xa đau đớn quá”.

Bà Lan nói thêm điểm đáng ngờ là sau khi bàn giao thi thể cháu cho gia đình, công an cho biết, toàn bộ tài sản của Duy vẫn còn; đồng hồ, ví tiền, điện thoại đều không mất thứ gì.

Nhiều tình tiết lạ vụ tài xế taxi bị cứa cổ, tử vong trước sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

Đám tang của nạn nhân xấu số.

Nhiều người thân khác cũng cho biết, anh Duy là người hiền lành và không có thù oán với bất kỳ ai. Nam tài xế này đã có một bé gái 1 tuổi và một cháu bé sắp chào đời. Dù đã 24 Tết, nhưng anh vẫn cố chạy xe để kiếm thêm tiền cho vợ sắm Tết.

Trong khi thông tin trên mạng xã hội lan truyền rằng anh Duy bị một nhóm tấn công để cướp tài sản thì hiện trường lại cho thấy nhiều điểm nghi vấn. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng được xác định khoảng 20h, còn rất sớm, có nhiều người tụ tập ở khu vực này.

Hiện, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp phòng CSHS Công an - TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét tìm hung thủ sát hại tài xế Duy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại