Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong

Hoàng Hải |

Tập thể lãnh đạo cùng các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam đã quyết định tổ chức 3 đêm diễn đặc biệt (ngày 5 - 6 - 7/5), để gây quỹ ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Yến, nạn nhân bị xe Mercedes đâm tử vong.

Chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội) thiệt mạng thương tâm trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên vào rạng sáng 1/5, khi bị tài xế say rượu lái xe Mercedes tông trúng.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, chị Yến là nhân viên phục trang tại Nhà hát Kịch Việt Nam, còn chị Quỳnh là giáo viên có hơn 20 năm công tác tại trường trường Tiểu học Thái Thịnh.

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 1.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Hải Yến trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Hoàn cảnh của gia đình chị Hải Yến rất khó khăn, khi thu nhập của chị ở Nhà hát kịch Việt Nam với số tiền lương chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng một tháng.

Chị là lao động chính trong nhà khi người chồng bệnh tật quanh năm, con gái cả đang học đại học năm 2 còn người con trai út 14 tuổi mắc chứng tự kỷ.

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 2.

Nghệ sỹ Xuân Bắc cùng các diễn viên tham gia vào vở diễn bão tố Trường Sơn.

Với mong muốn vơi bớt đi những khó khăn, gánh nặng trước mắt của gia đình chị Hải Yến, tập thể lãnh đạo cùng các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam đã quyết định tổ chức 3 đêm diễn đặc biệt (ngày 5 - 6 - 7/5) dành tặng gia đình chị.

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 3.

200 ghế tại sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam chật kín khán giả và hầu hết mọi người đều dán lên ngực áo tấm lo go "Đã uống rượu bia không được lái xe".

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 4.

Nhiều khán giả bật khóc sau khi vỡ diễn kết thúc.

Toàn bộ kinh phí thu được sẽ trao tặng lại gia đình chị Yến, với mong muốn 2 con của chị sẽ vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống phía trước.

Chia sẻ với PV về đêm diễn tối 5/5, nghệ sĩ Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam rưng rưng nước mắt nói: Chị Yến mất đi là nỗi đau không gì có thể diễn tả của cán bộ, nhân viên Nhà hát kịch Việt Nam, khiến gia đình chị vốn vất vả nay càng vất vả hơn.

Để giúp đỡ phần nào những khó khăn trước mắt, cán bộ Nhà hát Kịch Việt Nam đã chung tay tổ chức 3 đêm diễn gây quỹ ủng hộ gia đình chị Yến.

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 5.

Khán giả chăm chú theo dõi vỡ diễn bão tố Trường Sơn. Đây là vở diễn có nhiều kỉ niệm với chị Đinh Thị Hải Yến.

"Rất bất ngờ, xúc động khi đêm diễn đầu tiên được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Chúng tôi chọn vở diễn bão tố Trường Sơn để diễn tối 5/5, vì lý do đây cũng là vở diễn nhiều kỷ niệm của Yến khi cùng đoàn biểu diễn phục vụ khán giả...", nghệ sỹ Xuân Bắc nghẹn ngào nói.

Cũng có mặt trong buổi biểu diễn, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, sự ra đi của chị Yến để lại nỗi đau cho rất nhiều người.

Mong rằng, qua sự việc đau lòng này, mỗi người hãy ý thức được rằng đã uống rượu bia thì không được lái xe.

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 6.

Nghệ sỹ Xuân Bắc phát biểu tại đêm diễn với màn hình có logo "Đã uống rượu bia không được lái xe".

Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong - Ảnh 7.

Trong đêm diễn đầu tiên, nhiều mạnh thường quân, các đơn vị đã chung tay ủng hộ giúp đỡ gia đình chị Yến.

Ghi nhận của PV, trong đêm diễn đầu tiên, sức chứa của sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam với 200 chỗ ngồi đã được khán giả lấp đầy. Giá vé vào cửa là 300.000đ/người.

Hầu hết khán giả có mặt tại đêm diễn đều dán trên ngực áo tấm lo go "Đã uống rượu bia không được lái xe". Trong đêm diễn tối 5/5, sau khi vở diễn bão tố Trường Sơn kết thúc, nhiều diễn viên, khán giả đã bật khóc.

Được biết, hiện con trai của chị Yến năm nay 14 tuổi đang mắc chức bệnh tự kỉ đã được Trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỉ Tâm Việt nhận nuôi miễn phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại