Nhiều người bị lừa hàng chục triệu đồng vì tin lời thầy bùa

Vĩnh Sơn |

Nghe bà thầy nói trúng hoàn cảnh của mình nên một số người cả tin đã… uống bùa giải hạn. Sau đó, bà thầy này vẽ ra cách moi tiền bằng việc bán tượng Phật với giá cao ngất ngưởng. Khi họ ngộ ra thì bà thầy bùa đã cao chạy xa bay...

Nhiều người bị lừa hàng chục triệu đồng vì tin lời thầy bùa - Ảnh 1.

Anh Quới bị lừa hàng chục triệu đồng vì tin lời thầy bùa

Liên tục gặp hạn nên tìm thầy bùa

Ngày 2/6, anh Trương Văn Quới (40 tuổi, ngụ ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho biết, anh vừa bị một bà thầy bùa lừa gạt hàng chục triệu đồng. Có nhiều người khác cũng bị lừa như anh.

Anh Quới kể, anh là con thứ 3 trong gia đình 6 anh em. Gia đình anh có 20 công đất ruộng và 4 lò nung gạch nên thuộc diện khá giả trong xóm.

Năm 30 tuổi, anh cưới vợ. Sau đó anh được giao làm chủ 4 lò gạch. Nghề làm lò gạch của anh ban đầu thịnh vượng, với mỗi mẻ nung 3-4 ngày cho ra khoảng 500.000 viên, bán rất chạy. Nhưng sau 4 năm, anh gặp vận xui liên tục.

Gạch đưa vào nung thì lò tự dưng bị sạt bể. Sau khi xây lại lò mới, thì đưa gạch vào nung lại bị "sống". Do đó việc mua bán những mẻ gạch xấu này bị ế ẩm, thua lỗ kéo dài.

Cũng từ khi việc kinh doanh gạch bị thua lỗ, vợ chồng anh Quới phát sinh mâu thuẫn, rồi dẫn đến ly hôn. Hai con được vợ anh nhận nuôi.

Ly hôn với được vợ 1 năm, anh Quới cũng bán luôn 4 lò gạch với giá 2,5 tỷ đồng, giao cho cha mẹ. Sau đó, anh Quới rời nhà, quyết tâm làm lại cuộc đời với chỉ 20 triệu đồng tiền vốn.

Anh đến gặp người bạn ở chợ Long Xuyên, hùn vốn mở tiệm mua bán và sửa chữa máy lạnh, máy giặt. Tuy nhiên, việc làm ăn này chỉ kéo dài được 5 tháng thì anh và bạn bất hòa.

Sau đó anh đến phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên thuê nhà trọ rồi sống bằng nghề sửa chữa, vệ sinh máy giặt và máy lạnh.

Anh Quới nói, nghề sửa chữa hàng điện lạnh vài tháng đầu cho thu nhập khá, chừng 2-3 tháng là anh thu về đến 20 triệu đồng. Nhưng ngay sau đó thì ế ẩm, chẳng mấy ai kêu sửa máy. Thấy mình liên tục xui xẻo, anh mới tìm những người xưng danh thầy bùa, thầy bói để giải hạn.

Cùng khu trọ với anh Quới có người phụ nữ tên Trúc. Chị này giới thiệu mẹ chị cũng là thầy, kêu anh gặp xem sao. Ngay sau đó, anh Quới tới gặp bà Huỳnh Thị Nga (khoảng 50 tuổi, mẹ chị Trúc, ngụ ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để giải xui.

Sau khi nghe chuyện của anh Quới, bà Nga liền ngáp vài cái để… lên đồng. Giọng nói bà Nga chuyển từ giọng đàn bà sang nói giọng đàn ông, rồi tự xưng là "Tam thập Thái Bảo" - cậu Hai.

Sau khi "lên đồng", bà Nga phán: "Vợ mày hại mày, cho mày làm ăn không ngóc đầu nổi". Rồi bà Nga còn nói trúng hoàn cảnh khốn đốn của anh Quới vừa qua.

"Thoát đồng", bà Nga lại lấy bộ bài 52 lá ra bói, rồi nói thêm một số chuyện về vận mạng anh Quới, cách khắc chế chuyện vợ anh "làm bùa" hại anh và giải tỏa luôn vận hạn cho anh trong chuyện làm ăn. Nghe bà thầy đoán trúng hoàn cảnh của mình nên anh Quới tin tưởng.

Ngay trong ngày hôm đó, anh Quới "thỉnh" bà Nga về nhà cha mẹ ruột ở xã Hòa Bình Thạnh để coi luôn căn nhà này có bị trù yểm không mà làm ăn ngày càng suy sụp. Sau khi đi lòng vòng căn nhà, bà Nga phán: "Nhà này bị yểm".

Anh Quới hỏi cách gỡ bùa, gỡ yểm thì bà Nga kêu gia đình mua nhiều loại trái cây, lươn, gà, vịt, cua biển… về cho bà cúng. Toàn bộ công coi bói, lên đồng, bà Nga không lấy tiền, kể cả lễ đặt "tiền tổ" cũng không lấy.

Tuy nhiên, bà Nga lại nói anh Quới phải mua 4 tượng Phật để chôn ở 4 góc nhà nhằm… trấn yểm. Hôm sau, bà Nga đem tới giao cho anh Quới 4 tượng Phật nhỏ bằng ngón tay út.

Bà Nga bảo mấy cái tượng này phải sang thị xã Tân Châu "thỉnh" nên chỉ cần trả cho bà 800.000đ. Anh Quới trả tiền, rồi đem 4 tượng chôn ở 4 góc nhà cha mẹ mình.

Lừa bán tượng với giá cắt cổ

Anh Quới cho biết, những ngày sau đó, anh thường xuyên lui tới làm quen, hỏi cách giải hạn chỗ ông "Tam thập Thái Bảo" - cậu Hai "nhập" vào bà Nga. Lúc này, dù đã làm theo lời bà Nga nói, nhưng anh Quới vẫn hơi nghi nghi.

Sau đó, bà Nga ngồi tại nhà, cầm bút lông mực đỏ vẽ chữ Tàu vào tấm giấy vàng rộng chừng 3cm, dài khoảng 20cm (gọi là bùa), kêu anh Quới đốt "bùa" cháy thành tro rồi lấy tro đổ vào ly pha với nước lã uống.

Chừng 3 ngày sau, bà Nga kêu anh Quới uống "bùa" thêm lần nữa. Từ khi uống lá bùa thứ 2 thì dường như bà Nga nói gì anh Quới đều nghe theo.

Chừng nửa tháng sau, bà Nga kêu anh "thỉnh" tượng Phật Quan Thế Âm Bồ tát đem về nhà thờ để chuyện làm ăn được phất lên. Tượng này lớn hơn 4 cái tượng chôn ở 4 góc nhà. Anh liền đến nhà bà Nga "thỉnh" tượng và phải trả 5 triệu đồng.

"Khoảng 20 ngày sau, bà Nga ôm thêm tượng… Phật Tổ đến nhà trọ tui ở kêu tui "thỉnh" thêm tượng này để thờ, cũng nhằm giúp cho chuyện làm ăn của tui suôn sẻ. Bà Nga kêu tui đưa 8 triệu đồng cho việc "thỉnh" tượng Phật này.

Khoảng 1 tháng sau, bà Nga kêu tui tới nhà bã "thỉnh" thêm tượng Phật 4 mặt giá 15 triệu đồng. Do không đủ tiền, tui trả trước 10 triệu đồng, nợ lại 5 triệu đồng. Chỉ vài ngày sau, bà Nga tới nhà trọ tui đòi nợ. Tui phải lấy sổ đỏ đất và giấy đăng ký xe đi cầm để có 5 triệu đồng trả cho bả", anh Quới kể.

Sau khi thỉnh cả dàn tượng Phật về mà không thấy vận may, anh Quới tới nhà gặp bà Nga. Lúc này anh mới biết, bà ta đã bỏ nhà đi cách đây khoảng 6 tháng.

"Ngồi ngẫm lại tui mới thấy mình giống như bị bà Nga cho uống bùa, rồi sai khiến cái gì cũng nghe. Trong khi chuyện làm ăn của tui chẳng có gì thay đổi, vẫn ì ạch", anh nói.

Đi hỏi thăm, anh Quới té ngửa khi những tượng này rất giống với tượng bán đầy ngoài thị trường với giá rẻ bèo. Biết mình đã bị bà Nga lừa, anh đã đến Công an thị trấn An Châu (nơi bà Nga sinh sống) trình báo vụ việc.

Anh Quới bộc bạch: "Ban đầu tui ngỡ bà Nga là người tốt, chuyên giúp người có hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn nên tin. Ngoài mua 5 tượng lớn với tổng giá trị 28 triệu đồng, tui còn tốn thêm nhiều khoản tiền khác cho bà Nga.

Tui còn giới thiệu bà Nga cho nhiều người ở huyện Châu Thành, Thoại Sơn, TP. Long Xuyên và Cần Thơ… để "gỡ bùa", giải hạn. Họ cũng bị mất tiền bạc chục triệu từ việc mua tượng Phật do bà Nga bán giống như tui.

Tui mong cơ quan chức năng sớm vạch mặt bà Nga để đưa bà ấy ra xử lý trước pháp luật, về hành vi lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác".

Còn bà Nguyễn Thị Màu (71 tuổi, ngụ khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) ấm ức nói: "Con gái út tui cũng bị bà Nga lừa bán tượng Phật. Tổng cộng nó mua 4 tượng nhỏ chôn ở 4 góc nhà và 1 tượng lớn Phật 7 đầu rồng giá 8 triệu đồng.

Bà Nga còn kêu con tui mua đồ cúng kiếng nên con gái tui tiêu tốn cho bà Nga hết khoảng 15 triệu đồng. Trong khi nó làm công nhân may, lương bình quân có 3 triệu đồng/tháng.

Nhiều người bị lừa hàng chục triệu đồng vì tin lời thầy bùa - Ảnh 2.

Để có tiền mua tượng giải vận nó phải hốt hụi, cầm nữ trang. Bây giờ biết bị lừa nên tui kêu đào lấy 4 tượng nhỏ và tượng lớn đưa hết vào chùa.

Nhà sư ở chùa nói tượng Phật con tui mua 8 triệu đồng bên ngoài bán có 800.000 đồng. Tui tức quá vì con mình cả tin, nên cũng yêu cầu xử lý bà Nga thích đáng".

Nhiều người bị lừa hàng chục triệu đồng vì tin lời thầy bùa - Ảnh 3.

Nơi chôn tượng Phật trấn "yểm bùa" ở góc nhà bà Màu, giờ các tượng Phật đã lấy ra đưa vào chùa do phát hiện bị lừa gạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại