Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự "nhốt" trong "chuồng cọp"

Phan Anh Tú |

Dù việc làm “chuồng cọp” tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi xảy ra hỏa hoạn, gây mất mỹ quan, phá vỡ kiến trúc... tuy nhiên vì điều kiện sống chật chội, nhiều người dân TP.HCM vẫn bất chấp nguy hiểm cơi nới những chiếc lồng bằng sắt ở các khu chung cư cũ.

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 1.

“Chuồng cọp” là từ lóng để chỉ những ngôi nhà có gắn lồng sắt bao quanh ban công. “Chuồng cọp” được người dân sử dụng với mục đích cơi nới mở rộng diện tích nhà hoặc làm rào chắn...

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhiều người chưa ý thức hết hiểm họa khôn lường từ việc cơi nới, lấn chiếm không gian.

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 3.
Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 4.

Dọc theo những tuyến đường nội thành như Trần Hưng Đạo, Trương Định... không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân tự gia cố nhà, tạo thành những chiếc lồng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” như thế này.


Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV, đa số các chung cư cũ tại TP.HCM đều được người dân cơi nới tận dụng triệt để.


Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 6.

Tại ký túc xá Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, dù “bà hỏa” đã “ghé thăm” một lần vào hôm 11.7 khiến lực lượng chữa cháy phải cưa sắt giải cứu người, tuy nhiên hiện trạng này vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Ảnh: ST


Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 7.

Bà Đỗ Thị Hạnh, một người bán nước gần ký túc xá Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng nói: “Bữa đó cháy quá trời, mấy người trong nhà chạy ra ban công kêu cứu nhưng mắc kẹt bên trong. Người ta phá bỏ cái lồng sắt cứu người ra, tưởng thế rồi họ sợ nhưng sau đám cháy thì tôi vẫn thấy không có thay đổi gì".

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 8.

Hiện tượng nhếch nhác này chủ yếu diễn ra ở nhiều loại hình nhà ở từ chung cư, khu tập thể, nhà ống độc lập…


Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 9.
Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 10.
Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 11.

Khu chung cư cũ Cư Xá (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 12.
Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 13.

Tất cả những nơi không gian có thể cơi nới đều được người dân tận dụng triệt để.

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 14.

Chị Trần Thị Hoa (Khu Cư Xá Thanh Đa, Bình Thạnh, TP HCM) cho biết, việc cơi nới nhà cửa được khu tập thể nơi bà ở thực hiện “đồng bộ“, đồng thời liệt kê hàng loạt tác dụng: “Nới ra để phơi quần áo và để chén đũa chứ nhà hẹp quá. Nhà nào cũng nới đâu phải mình nhà tôi. Nới ra như vậy, vừa đỡ được việc bay quần áo, lại chống trộm, quan trọng nhất là trẻ con không trèo leo ra ban công được“.

Nhiều hộ dân Sài Gòn vẫn tự nhốt trong chuồng cọp - Ảnh 15.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dân tại đây đều cơi nới “chuồng cọp“. Anh Nguyễn Văn Tú, một người dân sống tại khu Cư Xá Thanh Đa chia sẻ: “Tôi không cơi nới, dù thỉnh thoảng có bị rơi quần áo nhưng mình cũng nhận thức được làm như vậy có thể nguy hiểm. Chung cư cũ thì hỏa hoạn rất dễ xảy ra, nhiều vụ người ta cháy mà không thoát ra ngoài được“.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại