Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Nghệ An trình báo con mất tích ở nước ngoài

TRẦN TUẤN |

Sáng 27.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc – cho biết, đến thời điểm này, theo báo cáo từ chính quyền cấp xã thì hiện trên địa bàn toàn huyện có 8 người mất tích với nghi vấn có thể là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 trong thùng xe container ở Anh.

Mong sớm đưa con về

Mấy hôm nay, trong ngôi nhà của gia đình ông Phạm Văn Thìn (56 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Phong (62 tuổi) ở tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có khá nhiều người đến thăm hỏi khi hay tin con gái họ là Phạm Thị Trà My (26 tuổi) mất liên lạc ở Anh.

Ông Thìn cho biết, Trà My là con gái thứ hai trong gia đình có 3 anh em (2 trai), sau 3 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về, cách đây vài tháng My tiếp tục xin cha mẹ đi lao động ở Anh.

“Tôi nói thôi con ở nhà lo lấy chồng được rồi, nhưng cháu nói bố mẹ còn nợ nần nhiều nên con đi chuyến nữa để kiếm tiền cho bố mẹ trả nợ…” , ông Thìn kể.

Theo ông Thìn, dù chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng rằng con gái mình liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở Anh, nhưng gia đình rất lo rằng con họ là một nạn nhân trong số đó.

Bởi, vào lúc 4h28 sáng 23.10, vợ ông Thìn có nhận được tin nhắn qua zalo của con gái Trà My với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều mẹ ơi. Con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được".

Sau tin nhắn đó, gia đình gọi điện lại thì không có người bắt máy. Cũng từ đó đến nay, gia đình mất liên lạc với con gái mình luôn.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Nghệ An trình báo con mất tích ở nước ngoài - Ảnh 1.

Tin nhắn cuối cùng mà gia đình ông Thìn nhận được từ con gái ở Vương Quốc Anh.

Ông Thìn kể, thông qua một người tên Trường ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, ngày 3.10, Trà My từ nhà ra Hà Nội, sau đó đi ôtô sang Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc sang Pháp, sau đó mới sang Anh.

Khi sang Pháp, Trà My có gọi điện thoại về cho gia đình, thời điểm đó vào khoảng ngày 18 hoặc 19.10; sau đó qua Anh rồi từ đó đến nay, gia đình chỉ nhận được tin nhắn trên.

Huyện Can Lộc đang xác minh 8 người mất tích

Vẻ mặt phờ phạc như người vô hồn, bà Phong - vợ ông Thìn- nói: “Giờ nguyện vọng gia đình là nếu sự việc này là thật, mong cơ quan chức năng giúp đỡ để sớm đưa thi thể cháu về quê nhà”.

Theo ông Thìn, ngày 25.10, gia đình cũng đã có đơn, kèm hình ảnh về con gái gửi chính quyền thị trấn Nghèn trình báo sự việc và xin xác nhận của chính quyền để làm các thủ tục pháp lý nhận dạng đưa con gái mình về từ Vương quốc Anh về.

Dù sốt ruột muốn đưa con gái về nhưng theo ông Thìn, gia đình không thể sang Anh mà chỉ biết trông chờ vào cơ quan chức năng giúp đỡ.

Sáng 27.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc – cho biết, đến thời điểm này, theo báo cáo từ chính quyền cấp xã thì hiện trên địa bàn toàn huyện có 8 người mất tích với nghi vấn có thể là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 trong thùng xe container ở Anh. T

rong đó có 1 người ở thị trấn Nghèn, 1 người ở xã Thanh Lộc, 1 người ở xã Vĩnh Lộc, 5 người ở xã Thiên Lộc.

Ông Trần Đình Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cũng cho biết, hiện ở xã đã tiếp nhận thông tin từ người thân rằng có 5 người bị mất liên lạc khi đi lao động ở Anh, nhờ chính quyền hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được thông tin về 9 người mất tích (1 người ở thị xã Hồng Lĩnh) với nghi vấn có thể là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 trong thùng xe container ở Anh.

Còn ở tỉnh Nghệ An, hiện cũng đã có 5 gia đình ở xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành) và Hưng Đông (TP. Vinh) báo có con mất tích ở Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại