Nhẹ dạ cả tin, 8 phụ nữ cùng sa lưới tình của tên quan chức rởm

Thu Trang |

Tính tới nay, con số nạn nhân rơi vào bẫy tình của vị "quan chức cao cấp" quân đội đã lên tới con số 8. Một số người không những bị lừa tình mà còn bị lừa luôn cả tiền.

Thủ đoạn gian manh của tên lừa đảo giả danh quan chức quân đội

Vụ lừa đảo động trời vừa xảy ra tại Từ Châu, Giang Tô khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

Theo đó, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã to gan giả danh một quan chức cấp cao của Bộ chỉ huy Quân sự Nam kinh thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc để hẹn hò lăng nhăng với nhiều người phụ nữ sau đó lừa tình và lừa cả tiền luôn.

Truyền hình Thâm Quyến đưa tin, để chiếm trọn niềm tin của những người phụ nữ nhẹ dạ và ham thích hư danh, vật chất, tên lừa đảo đã trang bị cho mình một vài bộ quân phục theo đúng quy định, thậm chí mỗi bộ trang phục còn thay đổi theo từng mùa và từng dịp cụ thể.

Nhẹ dạ cả tin, 8 phụ nữ cùng sa lưới tình của tên quan chức rởm - Ảnh 1.

Tên lừa đảo thuê hẳn một căn hộ riêng để làm văn phòng.

Tên này còn mạnh tay thuê hẳn một văn phòng tại một tòa nhà thương mại ở Từ Châu và trang trí nội thất theo kiểu tổng hành dinh quân đội với cả cờ tổ quốc trên mặt bàn để "lấy le".

Truyền hình cũng cho biết tên lừa đảo ranh ma còn gắn camera trên trần nhà để ghi lại toàn bộ những cuộc mây mưa tại "văn phòng" để tiện cho việc uy hiếp tống tình và tống tiền sau này.

Thêm vào đó, gã này còn đặt tên mỗi "con hàng" sa lưới tình trong danh bạ điện thoại của mình bằng những chức danh quân đội như thượng tá, thiếu tá…v.v.

Đó cũng là bình phong giúp hắn thoát khỏi sự nghi ngờ của những cô "bạn gái" hờ. Khi đang ở cũng với một cô nào đó mà có điện thoại từ một "tình yêu" khác, hắn lập tức sẽ lấy lý do "chuyện cơ mật" để lảng sang chỗ khác nói chuyện riêng.

Nhẹ dạ cả tin, 8 phụ nữ cùng sa lưới tình của tên quan chức rởm - Ảnh 2.

Cận cảnh sào huyệt của tên lừa đảo.

Chính vì vậy, cho đến khi cảnh sát phát hiện và bắt giữ hắn vẫn ung dung sống với cả tá phụ nữ vây quanh cung phụng cả tình và tiền.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã hẹn hò cùng lúc rất nhiều phụ nữ. Cho đến nay số nạn nhân đã "qua tay" hắn tổng cộng là 8 người.

Tên này cũng bị buộc tội lừa đảo với số tiền lên tới 200.000 NDT (tương đương gần 700 triệu đồng). Thủ đoạn hắn dùng để đào mỏ những người phụ nữ nhẹ dạ này là ngon ngọt rót vào tai họ rằng hắn cần tiền để hối lộ cấp trên nhằm dọn đường tiến thân.

Báo chí đưa tin, vị "quan chức cao cấp" này đã bị bắt giữ với một số tội danh như hiếp dâm, lừa đảo, bán và làm giả các giấy tờ mang tính pháp lý nhà nước.

Lợi dụng chức danh cảnh sát, lừa đảo hàng loạt người vô tội

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên những vụ lừa đảo như thế này xảy ra tại Trung Quốc đại lục. 

Tháng 7/2015, dư luận Trung Quốc cũng được một phen xôn xao khi truyền thông đưa tin một người đàn ông họ Lei bị bắt vì tội giả danh cảnh sát để lừa đảo. Theo đó, tên này đã sửa sang nhà mình cho giống một trạm cảnh sát để lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin.

Nhẹ dạ cả tin, 8 phụ nữ cùng sa lưới tình của tên quan chức rởm - Ảnh 3.

Tên Lei đã sửa sang nhà thành một trạm cảnh sát để lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin.

Chutian Metropolis Daily cho hay Lei đã bị công an Hoàng Phố, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bắt sau khi nhận được trình báo về việc tống tiền từ chính bạn gái cũ của hắn ta.

Quen biết nhau từ năm 2012 nhưng tới năm 2013, người phụ nữ này mới đồng ý trở thành bạn gái của Lei khi tên này tuyên bố đã chuyển nghề và trở thành một đại úy quân đội luôn lịch lãm trong trang phục quân nhân và xe riêng.

Thế nhưng khi bạn gái yêu cầu chia tay vì mối nghi ngờ về thân thế của bạn trai ngày một tăng, Lei đã giở đủ các trò hèn mạt như theo dõi mọi đường đi nước bước của cô.

Thậm chí, hắn còn đòi cô phải trả "phí chia tay" trị giá 80.000 NDT (khoảng 270 triệu đồng) cho khoảng thời gian hẹn hò 2 năm qua. 


Nhẹ dạ cả tin, 8 phụ nữ cùng sa lưới tình của tên quan chức rởm - Ảnh 4.

Trang phục được tịch thu tại nhà của Lei.

Tất nhiên, cô bạn gái từ chối. Tới lúc này tên lừa đảo mới lộ rõ bộ mặt thật khi đe dọa sẽ công bố đoạn video ân ái của hai người lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ hành động này chính là một nước cờ sai lầm trầm trọng.

Thay vì run sợ trước lời đe dọa và làm theo mọi yêu cầu của hắn, cô bạn gái đã trình báo với cảnh sát để được bảo vệ còn tên lừa đảo tất nhiên phải nhận cái kết đắng ở trong tù. 

Tương tự, hồi tháng 5/2016, một thanh niên 18 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị tạm giam hình sự vì giả danh cảnh sát. 

Tự ti khi bạn bè đều đỗ đại học còn mình thì không và vì quá ám ảnh với các bộ phim hành động nên chàng thanh niên này đã quyết định trở thành một "cảnh sát" để gây ấn tượng với bạn bè.

Nhẹ dạ cả tin, 8 phụ nữ cùng sa lưới tình của tên quan chức rởm - Ảnh 5.

Thanh niên 18 tuổi bị giam 10 ngày vì giả dạng cảnh sát nhằm gây ấn tượng với bạn bè.

Chàng trai này đã bỏ ra 800 NDT (tương đương 2,7 triệu đồng) để trang bị đồng phục, dùi cui và cả thẻ ngành của cảnh sát. Thế nhưng, chưa kịp "diễu võ giương oai", thanh niên sống ảo đã bị cảnh sát phát giác và bắt giữ.

Tuy nhiên, vì chưa gây ra tai họa gì và cũng không có hành vi lừa đảo nên chàng trai tuổi teen chỉ bị giam giữ 10 ngày rồi được tha. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại