*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cùng lỡ chuyến xe về quê, anh Hiền ngỏ ý mời Hạnh đi ăn hủ tiếu. Nhưng ngặt nỗi số tiền còn ít, chỉ đủ mua 1 bát.
Đến cái tuổi "cổ lai hy" này mọi người đã đều có mái ấm, con đàn cháu đống, nhưng với ông lão 70 tuổi (người Trung Quốc) này thì trái lại: "nhặt vợ, sinh con", điều đáng buồn thay người vợ lại mắc chứng bệnh tâm thần.
“Hồi đó đi nhặt rác, hai cái đầu cụng nhau cái đốp váng cả đầu óc, ngẩng mặt lên thì thấy nhau. Qua vài ba câu thăm hỏi, thế là về ở với nhau thôi”, bà Nguyễn Thị Thủy kể lại cơ duyên gặp gỡ người bạn đời của mình với giọng điệu hóm hỉnh.
Con thuyền cũ nát, lụp xụp nằm dưới chân cầu Rạch Chiếc (Q.2, TP.HCM) như chìm lẫn vào đám lục bình dày đặc đang lững lờ trôi trên sông.
Chỉ sau 17 tiếng đồng hồ xuất hiện, bức ảnh và câu chuyện ‘nhặt vợ và con người ta’ đã thu hút được gần 300,000 lượt like và hơn 10,000 lượt chia sẻ.
Tâm điểm