Nhật Tinh Anh: Nhóm 1088 trên sân khấu thì đoàn kết, hậu trường thì đấm nhau

Cao Thanh Hương |

"Lúc đó, các thành viên đều còn trẻ tuổi, cái tôi rất lớn. Để sống chung và đoàn kết rất khó...", Nhật Tinh Anh kể.


Nghệ sĩ đối thoại là talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ được thực hiện từ tháng 8/2017. Khách mời là một nhóm nghệ sĩ có quan hệ thân thiết hoặc lâu năm chia sẻ về tình bạn, về những thăng trầm trong nghề cũng như đời sống.

Talkshow được dẫn dắt bởi Danh hài Minh Nhí và Ca sĩ Long Nhật.

Chương trình được ghi hình trước và phát lại dưới dạng livestream trên báo Trí Thức Trẻ, fanpage Soha, 2 tuần 1 số với thời lượng từ 60 đến 90 phút.

Năm 2000, nhóm 1088 được thành lập dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Đỗ Quang theo mô hình Backstreet Boy ở nước ngoài. Nhóm gồm 5 thành viên: Nhật Tinh Anh, Ưng Hoàng Phúc, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo.

Các thành viên 1088 thu hút rất nhiều fans nữ nhờ ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt, phong cách trình diễn đa dạng. Nhóm có nhiều ca khúc ấn tượng như "Gửi tình theo gió", "Anh nhớ em nhiều", "Muộn màng khi em ra đi"...

Đình đám được hai năm, 1088 bất ngờ tan rã khiến nhiều người tiếc nuối. Trong 5 thành viên, chỉ còn hai người tiếp tục sự nghiệp hát solo và thêm một lần tạo nên cơn sốt âm nhạc sau đó là Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc.

Những câu chuyện "thâm cung bí sử" về nhóm nhạc một thời đình đám này lần đầu tiên được người trong cuộc chia sẻ tại talkshow Nghệ sĩ đối thoại.

Trên sân khấu thì đoàn kết, ở hậu trường thì đấm nhau

Hồi nhỏ tôi rất thích xem các nhóm nhạc như Boyzone, Backstreet Boys nên khi 1088 được thành lập, nó giống như giấc mơ của mình đã thành hiện thực.

1088 là mô hình mới nên công ty không dám ký hợp đồng dài hạn với ca sĩ. Công ty chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 2 năm. Khi hết hạn hợp đồng, ba thành viên trong nhóm muốn ký tiếp nhưng hai thành viên còn lại thì không. 

Họ không muốn ở lại với nhóm. Họ cảm thấy bị gò bó và muốn bung ra hát solo. Ba thành viên còn lại không hề biết về ý định đó vì họ vẫn yêu thương 1088 hết lòng.

Lúc đó, các thành viên đều còn trẻ tuổi, cái tôi rất lớn. Để sống chung và đoàn kết với nhau rất khó. Ai cũng muốn mình là cái rốn vũ trụ của nhóm, nghĩ mình được fans nhiều hơn. Lên sân khấu, nhìn có vẻ rất hoà đồng nhưng kỳ thực trong nhóm vẫn có những xích mích, đôi khi còn đấm nhau nữa.

3 biến cố ập đến cùng lúc

Khi 1088 không còn, tôi bị sốc rất nặng. Các thành viên đều ra khỏi công ty. 3 tháng sau đó, tôi chỉ ở trong nhà, không ra ngoài đường. Tôi ăn cơm trong phòng, mỗi ngày chỉ ăn một chút, cứ nghĩ và khóc.

Nhật Tinh Anh: Nhóm 1088 trên sân khấu thì đoàn kết, hậu trường thì đấm nhau - Ảnh 3.

Thời điểm đó, gia đình qua Mỹ định cư. Tôi quá 21 tuổi nên không đi được. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn sống trong vòng tay của gia đình nhưng lúc đó phải rời xa họ. Người yêu từ thời trung học cũng đi lấy chồng, 1088 không còn... 

Cùng lúc, 3 biến cố lớn xảy đến với tôi. Tôi bị hụt hẫng và khóc rất nhiều vì cảm thấy mình bị mất một điều gì đó quá lớn lao. Cảm giác khi đó giống như giấc mơ của người nghệ sĩ tan biến, không biết đằng trước là cái gì. Tôi như rơi xuống hố sâu và con đường nghệ thuật hoàn toàn tối tăm.

Lời tiên tri kỳ lạ và sự nổi dậy của làn sóng thần "Vầng trăng khóc"

Trong lúc tương lai mờ mịt ấy, tôi đến gặp một thầy tướng số. Chỉ khi có lời tiên tri của thầy, sẽ có một cô gái tên Ngọc kết hợp với tôi và sẽ rất thành công thì tôi mới thấy một luồng sáng be bé phía trước. Vì khi ấy, tôi đã mất tất cả.

Và không lâu sau lời tiên tri ấy đã thành hiện thực.

Một ngày, tôi tình cờ gặp anh Khánh – giám đốc công ty Nhạc Xanh trong show diễn của anh Đan Trường. Khi ấy, Nguyên Vũ đang muốn ra ngoài làm nên anh Khánh cần một ca sĩ mới độc quyền. Anh Khánh mời tôi về công ty.

Tại đây, tôi gặp Khánh Ngọc. Hôm ấy, Khánh Ngọc mặc chiếc quần sọc nhỏ, không trang điểm và ngồi ngược sáng. Anh Khánh nói "cô bé này sẽ hát chung với em". Tôi nhìn Khánh Ngọc nói "nhan sắc lạ nha"!

Nhật Tinh Anh: Nhóm 1088 trên sân khấu thì đoàn kết, hậu trường thì đấm nhau - Ảnh 4.

Ca sĩ Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc tại trường quay Nghệ sĩ đối thoại.

Khánh Ngọc tên thật là Phạm Thị Hồng Thanh, không liên quan gì tới lời tiên tri cả. Nhưng khi biết nghệ danh của cô ấy là Khánh Ngọc thì tôi liền nhớ tới lời tiên tri kia nên đồng ý ký hợp đồng.

Và từ đó, "Vầng trăng khóc", "Tình yêu mang theo", "Mộng thuỷ tinh" là ba bài hát được khán giả đón nhận. Mọi người gọi chúng tôi là "cặp song ca sóng thần".

Thời điểm ba ca khúc này đang đình đám, chúng tôi không chỉ được mời diễn ở Việt Nam mà còn qua Lào, Campuchia, Hàn Quốc... Người nước ngoài rất thích nghe các ca khúc này và đặc biệt, mỗi lần hát, khán giả đều yêu cầu chúng tôi hát lại 2, 3 lần.

"Tôi từng đi tour lưu diễn cùng Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc từ Nam ra Bắc. Hát ở Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí... khán giả rần rần tới xem.

Tôi còn nhớ hôm đó là 5 giờ chiều, đứng trên ban công khách sạn nhìn xuống đường thấy người dân đi từng đoàn từng đoàn như trẩy hội. Tôi hỏi anh Hưng trưởng đoàn Mùa Thu "Người ta đi đâu mà đông vậy anh"? Anh Hưng nói "Họ đi coi Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc hát chứ đi đâu".

Long Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại