Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: "Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra"

Toàn Nguyễn |

Trong lúc dọn dẹp phòng của một vị khách nước ngoài vừa dọn đi, mẹ con cô Đào vô tình nhặt được 7.400 USD trong bao rác, ngay lập tức hai mẹ con đã báo cho ban quản lý chung cư để trả lại cho vị khách nọ.

"Lần đầu tiên trong đời hai mẹ con em được cầm một số tiền lớn như vậy, mà còn là tiền đô nữa. Em run lắm!" - Hiền, cậu lao công trẻ tuổi cười hiền khô khi nhắc đến câu chuyện chỉ mới xảy ra hôm kia, khi hai mẹ con cậu vô tình nhặt được một số tiền khá lớn trong lúc dọn vệ sinh ở chung cư.

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 1.

Hiền - cậu lao công cùng mẹ nhặt được 7.400 UDS trả lại cho người mất.

"Nếu mình làm mất số tiền lớn như vậy chắc sẽ buồn lắm!"

Sáng 14/5/2019, trong lúc đang dọn dẹp ở khu vực căn hộ của một người nước ngoài vừa dọn đi cô Nguyễn Bích Đào (60 tuổi) vô tình phát hiện được một sấp ngoại tệ lẫn trong bao rác.

"Lúc anh khách người nước ngoài vừa bước vào thang máy có chỉ vào mấy bao rác nhờ cô dọn dẹp giúp. Vì căn hộ ở tầng 18, muốn chuyển rác xuống dưới phải mở bao ra, lấy từng ít đưa vào ống để chuyển xuống không bị kẹt, nhờ vậy mà cô vô tình thấy sấp tiền đô lẫn trong đó" - cô Đào kể lại, ngay lập tức cô gọi báo cho con trai là anh Nguyễn Ngọc Hiền (26 tuổi) là giám sát vệ sinh.

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 2.

Cô Đào kể lại phải chia nhỏ rác bỏ vào ống nên vô tình phát hiện ra số tiền lẫn trong túi rác.

Hiền kể lại: "Lúc đó em gọi cho quản lý báo rằng có nhặt được một sấp tiền đô trong túi rác. Chị quản lý dặn là chụp hình lại, rồi đếm xem có bao nhiêu tờ. Lần đầu tiên trong đời em cầm một số tiền lớn như vậy!".

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 3.

Tuy chỉ công tác gần 4 tháng nhưng Hiền đã được cân nhắc lên làm giám sát.

Ngay trong chiều hôm đó ban quản lý chung cư đã liên lạc với người chủ cũ của căn hộ là ông Artern (quốc tịch Ukraine) để trao trả lại số tiền 7400 USD, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Chị Hồng Anh (cư dân sống trong chung cư) tâm sự: "Đây là một hành động rất đẹp, bởi số tiền đó đối với mẹ con em Hiền là rất lớn. Họ hoàn toàn có khả năng giấu số tiền đó cho riêng mình, nhưng họ đã không làm vậy".

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 4.

Vị khách nước ngoài vui mừng khi nhận lại số tiền đã mất.

Chia sẻ về hành động cũa mình Hiền nói: "Em đặt mình vào hoàn cảnh của người mất, nếu mình đi làm cực khổ để dành được một số tiền mà bị mất thì chắc sẽ buồn lắm. Em cũng không nghĩ sâu xa đến việc được đền đáp, chỉ biết nên nhanh chóng trả lại cho người mất".

Từ chối nhận tiền thưởng

Trong sáng ngày 16/5, ban quản lý chung cư và một số mạnh thường quân cảm kích trước hành động đẹp của hai mẹ con đã tiến hành tặng bằng khen và hiện kim cho Hiền, tuy nhiên chàng trai trẻ đã xin phép từ chối nhận tiền thưởng. Anh tâm sự: "Việc làm của em không có gì to tát, đó cũng là công việc phải làm của người nhân viên như chúng em. Số tiền đó dù rất lớn, nhưng tiền không phải của mình thì mình không tham".

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 5.

Hiền được tuyên dương nhưng anh từ chối nhận số tiền thưởng.

Nhiều người khuyên Hiền nên nhận số tiền thưởng, vì ít nhất cũng giúp cuộc sống hai mẹ con phần nào đỡ khó khăn trong thời gian này. Hiền cười bảo: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm! Nhưng em muốn sống bằng chính đồng tiền của mình tạo ra."

Nghèo cho sạch rách cho thơm

Bố của Hiền mất sớm, một mình mẹ cậu lam lũ đi thuê làm mướn để nuôi con ăn học. Thương mẹ tảo tần, sau khi tốt nghiệp lớp 9, Hiền quyết định thôi học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ.

Cô Đào xúc động nhớ lại: "Hồi đó nó học giỏi lắm chứ, ngoan ngoãn nữa, cô giáo khen lắm! Nhưng mà nhà nghèo, nó nghỉ học đi bán chuối chiên dạo, rồi đi phụ việc cho quán ăn của dì. Nó thương mẹ lắm!".

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 6.

Cô Đào xúc động kể lại hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con.

Làm mẹ ai chẳng mong con mình học hành đến nơi đến chốn, thành danh thành tài, nhưng đâu phải cứ mong là được. Dẫu vậy cô Đào luôn dặn con: mình nghèo, nhưng nghèo cho sạch, đừng tham lam.

Hiện tại hai mẹ con đang ở trong một căn nhà che tạm bằng tôn, vốn là nhà kho của em trai cô Đào. Cô cười mặn đắng: "Nói mấy em đừng cười chứ nhà chỉ vừa đủ để cái tủ thờ, cái giường cho hai má con ngủ". Khó khăn là vậy nhưng hai mẹ con lúc nào cũng hạnh phúc, thiếu thốn đâu làm con người ta bần cùng.

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 7.

Công việc dù còn nhiều vất vả nhưng có mẹ có con bên nhau thì đã là hạnh phúc.

Cũng như câu nói của một người dân trong chung cư mà tôi rất ấn tượng - "7.000 USD tuy là rất lớn với cô Đào và em Hiền, nhưng không đủ để mua lòng tự trọng của họ".

Hiền rụt rè bảo: "Em chỉ muốn làm việc thật tốt, rồi dành dụm được một ít tiền lo cho mẹ, dư được một chút thì em sẽ trở lại làm nghề làm tóc, vì đó là đam mê lớn nhất của em".

Nhặt được 7.400 USD trong bao rác, hai mẹ con lao công ở Sài Gòn trả lại cho khách Tây: Em muốn sống bằng chính đồng tiền mình tạo ra - Ảnh 8.

Những ngợi khen hôm nay rồi cũng thoáng qua, hai mẹ con lại trở về với cuộc sống thường ngày, với những lo toan bộn bề và niềm vui của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại