Nhan Phúc Vinh: Suốt 8 năm trời tôi bị ám ảnh vì đã phụ lòng anh Quang Dũng

Tùng Ninh |

"Trong 8 năm nay, lúc nào tôi cũng tìm lại cơ hội để được làm việc với anh Quang Dũng" – Nhan Phúc Vinh nói.

Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã trở thành khách mời danh dự.

Nhan Phúc Vinh: Suốt 8 năm trời tôi bị ám ảnh vì đã phụ lòng anh Quang Dũng - Ảnh 1.

Ngay khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xuất hiện trên sân khấu, ca sĩ Chí Thiện đã nói:

"Bác Quang Dũng chính là người đã giúp tôi đến gần khán giả hơn. Bộ phim đầu tiên tôi được nhận vai là Bỗng dưng muốn khóc nhưng là vai phụ. Lúc đó tôi gặp anh Vũ Ngọc Đãng trước nhưng anh bảo qua gặp bác Quang Dũng để casting. Tôi vào thì gặp Nhan Phúc Vinh đang đứng ở đó.

Tiếp đó, tôi casting một phim khác của bác Quang Dũng. Buổi tối hôm ấy tôi đang chạy xe máy thì thấy có điện thoại từ phó đạo diễn Công Viễn gọi bảo tôi được vai thần chết trong phim Giải cứu thần chết.

Tôi nghe xong mà tôi dừng hẳn xe lại, ngồi khóc giữa trời mưa vì hạnh phúc quá. Đó là bộ phim đầu đời tôi được nhận vai chính".

Chí Thiện vừa nói xong thì Nhan Phúc Vinh nghẹn ngào tâm sự:

Nhan Phúc Vinh: Suốt 8 năm trời tôi bị ám ảnh vì đã phụ lòng anh Quang Dũng - Ảnh 3.

"Tôi và anh Nguyễn Quang Dũng có nhiều kỷ niệm, ký ức với nhau, đúng nghĩa là ký ức đầu đời. Trong những năm đầu bước chân vào sự nghiệp diễn xuất thì tôi gặp anh Quang Dũng.

Bởi vậy nên khi nhìn thấy anh Quang Dũng, rất nhiều ký ức ùa về trong tôi, khiến tôi phải lao lên ôm anh ấy.

Lần đầu tôi đi casting phim Bỗng dưng muốn khóc thì gặp anh Quang Dũng. Lúc đó có cả Chí Thiện casting cùng. Anh Quang Dũng thấy thế mới bảo hai đứa tôi diễn vai của nhau, tôi vào vai Chí Thiện, Chí Thiện vào vai tôi.

Vai của Chí Thiện lúc đó là một vai hư hỏng. Tôi thì chưa đi casting bao giờ, thấy người casting thì cũng vào làm khùng làm điên, la hét các kiểu rồi tát Chí Thiện một cái vào mặt rất đau.

Casting xong, anh Quang Dũng gọi tôi ngồi xuống và nói: "Em là Vinh đúng không? Anh thấy em yêu thích nghề này và có tố chất, diễn khá được. Nếu em đam mê thì anh sẽ cho em cơ hội.

Sau đó, anh Quang Dũng giữ lời, cho tôi nhận một vai trong phim ca nhạc kịch của anh ấy. Tôi nhớ rất rõ tôi đến gặp anh Quang Dũng, anh Huy Tuấn rồi hát cho cả hai cùng nghe.

Nhan Phúc Vinh: Suốt 8 năm trời tôi bị ám ảnh vì đã phụ lòng anh Quang Dũng - Ảnh 4.

Tôi hát xong, anh Huy Tuấn bật cười, khiến tôi xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng anh Quang Dũng lại bảo tôi hát hay lắm, tham gia phim với anh ấy đi.

Tuy nhiên, sau đó tôi gặp phải một số chuyện, vấn đề cá nhân nên cũng không tham gia được dự án phim đó, phải hủy bỏ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thất bại. Anh Quang Dũng đã đặt niềm tin nơi tôi mà tôi lại phụ lòng tin của anh ấy, mất đi niềm anh đặt vào mình. Suốt 8 năm trời tôi bị ám ảnh vì đã phụ lòng anh Quang Dũng.

Tình cờ vào năm 2018, tôi gặp lại anh Quang Dũng trong một lần đi liên hoan ekip phim. Tôi lập tức ngồi tâm sự với anh về vấn đề của mình. Trong 8 năm nay, lúc nào tôi cũng tìm lại cơ hội để được làm việc với anh Quang Dũng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại