Nhân chứng vụ cướp ngân hàng: "Tôi nhặt 2 cục gạch ném nhưng tên cướp né được"

Thùy Dương |

Anh Kiệt cho hay, khi anh đang đi giao hàng thì nghe tiếng hô cướp nên bám theo đối tượng rồi cầm 2 cục gạch ném nhưng hắn né được.

Vào chiều 26/4, một nam thanh niên điều khiển xe Yamaha Sirius, mặt đeo khẩu trang, cầm súng xông vào uy hiếp nhân viên (3 nam, 3 nữ) của phòng giao dịch Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải (Trà Vinh). Sau khi uy hiếp các nhân viên ngân hàng, tên cướp đã lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, gồm 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.

Nhớ lại giây phút đối mặt với tên cướp, anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên phòng giao dịch ngân hàng cho biết, thời điểm đó, các nhân viên đang tất toán cuối ngày thì tên cướp đẩy cửa bước vào.

"Lúc này em đang ở quầy gia dịch số 1, hắn (hung thủ) bước vào và hô lớn "cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây. Sau đó nó đưa 2 cái giỏ cho em rồi kêu để tiền vô đó, tên cướp khống chế tất cả các nhân viên và chĩa súng vào từng người", anh Sang nói.

Do hoảng sợ, các nhân viên của ngân hàng làm theo yêu cầu của tên cướp. "Chỉ cần ai nhìn nó, hay có hành động chống cự gì là bị doạ bắn. Với khẩu súng trên tay và liên tục chĩa vào từng người cộng thêm nhiều lời đe dọa nên ai cũng hoảng sợ và phải làm theo yêu cầu của tên cướp", anh Sang kể lại.

Cũng theo lời anh Sang, sau khi các nhân viên ngân hàng đã làm theo yêu cầu bỏ tiền vào 2 túi xách, tên cướp chĩa súng và bảo tất cả những người có mặt đi vào kho và đóng cửa lại. Ngay sau đó, tên cướp nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài và lên xe tẩu thoát, các nhân viên mở cửa kho đuổi theo tên cướp được khoảng 500m thì mất dấu rồi vội vàng trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Nhân chứng vụ cướp ngân hàng: Tôi nhặt 2 cục gạch ném nhưng tên cướp né được - Ảnh 1.

Anh Sang kể lại giây phút đối mặt với tên cướp

Trong vụ việc lần này, những người đối mặt với tên cướp ngoài nhân viên ngân hàng còn có anh Huỳnh Tấn Kiệt (25 tuổi, nhân viên giao hàng cho một đại lý bia gần hiện trường). 

Anh Kiệt kể lại: "Lúc đó tôi đang trong kho hàng đi ra, nghe tiếng kêu cướp, cướp nhưng nhỏ quá nghĩ là có ai đang đùa giỡn. Đến khi thấy một người điều khiển xe máy không biển số, bịt mặt chạy ngang và các nhân viên ngân hàng đuổi theo tôi mới biết đó là một vụ cướp thật".

Theo lời anh Kiệt, điều khiến anh bất ngờ là tên cướp không hề hoảng sợ, đối tượng này điều khiển xe khá chậm. Mặc dù bị anh Kiệt bám sát tên cướp vẫn bình tĩnh điều khiển xe chạy vòng vào khu dân cư gần đó. "Đến một công trình đang xây dựng, tôi lượm 2 cục gạch chọi tên cướp thì hắn cúi xuống né được. Sau đó tên cướp nhìn chằm chằm vào tôi rồi phóng xe đi mất", anh Kiệt nói.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, nhiều nhân chứng xung quanh đó cho biết, kể từ lúc tên cướp ngân hàng vào trong cho đến khi bỏ trốn khỏi hiện trường đối tượng này chỉ đi một mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại