''Nhầm con 7 năm trời, đoàn tụ chưa lâu mà giờ gia đình tan nát”

Nhật Tân |

"Qua bao nhiêu sóng gió, nhầm con 7 năm trời, vậy mà đoàn tụ chưa lâu, 3 mẹ con bất ngờ bỏ đi, giờ này em tay trắng...", chồng, bố của 3 mẹ con tử vong sau vụ tai nạn giao thông ở Ba Vì (Hà Nội) nghẹn ngào.

Đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP Hà Nội cùng ngành chức năng huyện Ba Vì thắp hương cho 3 mẹ con chị H.

Đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP Hà Nội cùng ngành chức năng huyện Ba Vì thắp hương cho 3 mẹ con chị H.

Chiều 6/5, đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP Hà Nội cùng ngành chức năng huyện Ba Vì đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình 3 mẹ con chị Phùng Thị Thu H. và 2 con trai là Phùng Đăng K. và Phùng Quang K. (ở thôn Vân Trai, Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) vừa tử vong vì tai nạn giao thông .

Đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia đã trao cho đại diện gia đình số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng; Ban ATGT TP Hà Nội cũng hỗ trợ 15 triệu đồng.

Thay mặt gia đình, anh Phùng Giang Sơn (chồng chị H.), cảm ơn sự quan tâm của Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP Hà Nội cùng chính quyền địa phương đã quan tâm đến thăm hỏi động viên gia đình.

"Qua bao nhiêu sóng gió, nhầm con 7 năm trời, vậy mà đoàn tụ chưa lâu, 3 mẹ con bất ngờ bỏ đi, giờ này em tay trắng...", anh Sơn khóc nấc.

Nhầm con 7 năm trời, đoàn tụ chưa lâu mà giờ gia đình tan nát” - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Anh trai anh Sơn chia sẻ, thời điểm chiều 5/5 khi chị Phùng Thị Thu H. đang đưa 2 người con đi học tại trường Tiểu học Tây Đằng A thì xảy ra va chạm với xe tải Howo.

"Khi người nhà tới hiện trường mới biết cả 3 mẹ con đã qua đời. Những nhân chứng ở đó cho hay, 3 mẹ con chỉ dừng chờ đèn đỏ thì bị xe "hổ vồ" lao tới cuốn vào gầm. Còn xót xa nào hơn", người bác nghẹn ngào kể.

Nhầm con 7 năm trời, đoàn tụ chưa lâu mà giờ gia đình tan nát” - Ảnh 2.

Đại diện nhiều cơ quan chức năng, hàng xóm, bạn bè đến chia buồn với gia đình 3 nạn nhân tử vong vì TNGT.

Theo lời người thân, sau khi bé Anh K. mới đoàn tụ với gia đình chị H. đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc, làm thân với con, mong bù đắp những ngày tháng cháu thất lạc.

"Sau đó, cháu Anh K. quấn quýt bố mẹ, yêu thương em trai lắm. Hai cháu bị trao nhầm sau đó cũng chơi rất thân với nhau. Ngày lễ, tết bố mẹ các cháu đều cho cả hai gặp nhau, coi như con của cả hai nhà", người bác tâm sự.

Ngày 1/11/2012, chị Phùng Thị Thu H. và chị Vũ Thị H. (ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) cùng đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Hai người phụ nữ này sinh con chỉ cách nhau 20 phút.

Sau 6 năm kể từ ngày sinh con, gia đình chị Phùng Thị Thu H. nhận thấy con trai có nhiều điểm và nét không giống vợ chồng chị nên đã đưa cháu bé đi xét nghiệm tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Kết quả cho thấy cháu bé không cùng huyết thống với vợ chồng anh chị.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, gia đình đình chị Phùng Thị Thu H. đã phản ánh tới Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Lãnh đạo bệnh viện đã thừa nhận sai sót trong chuyên môn, thống nhất cùng gia đình phối hợp giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Qua thời gian tìm hiểu, truy xuất lại hồ sơ, Bệnh viện đã xác định gia đình chị Vũ Thị H. là người có khả năng cao bị trao nhầm con. Bệnh viện đã gặp gỡ hai gia đình vào tháng 4/2018 và thống nhất hai gia đình cùng hai cháu đi xét nghiệm ADN tại Viện Khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an). Kết quả cho thấy, có sự sai sót trao nhầm con giữa hai gia đình.

Đến tháng 7/2018, trên cơ sở tự nguyện và tự thỏa thuận, 2 gia đình đã nhận lại con đẻ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại