*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một số thi thể có thể đã ở đó đến hai năm.
Tính đến 3h18 phút chiều (giờ Hàn Quốc), 124 người được xác nhận đã thiệt mạng.
Bà Norma nằm trong túi đựng thi thể ở nhà xác khoảng hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi người khuân vác chuẩn bị đưa bà đến lò hỏa táng và hoảng hốt thấy bà còn thở.
Một nhân viên bệnh viện chuyên chăm sóc những thi thể đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị về công việc độc lạ của mình.
Một chủ nhà tang lễ ở Colorado (Mỹ) hôm 3/1 đã bị kết án tù 20 năm vì tội xâm phạm 560 thi thể và bán các bộ phận của người đã khuất dù không được phép.
Vụ việc cụ ông vẫn còn sống nhưng suýt bị đưa xuống nhà xác khiến dư luận Trung Quốc càng lo ngại về chất lượng chăm sóc tại các nhà dưỡng lão.
Nguyên nhân cái chết của hai cha con được cảnh sát đưa ra khiến không ít người phải lặng đi vì quá đáng thương.
Nếu gặp phải tình huống như thế này thì bạn sẽ thấy sao?
Ngay khi chuyển tới, họ đã phát hiện ra những chi tiết không hề vui chút nào về quá khứ của ngôi nhà này!
"Tỉ lệ tử vong là quá cao, đến nỗi không thể chôn cất hay hỏa táng kịp." - Patrick Kearns, giám đốc nhà tang lễ Leo F. Kearns tại New York cho biết.
Các chuyên gia pháp luật kiến nghị cần nâng cao mức phạt đối với người lái xe có nồng độ cồn cao hoặc cho họ đi tham quan... nhà xác.
Giám đốc BV huyện Bình Chánh, TP.HCM nói sẽ kiểm tra và điều chỉnh giá thu tiền bảo quản xác tại bệnh viện.