Nhà vườn gánh chi phí hàng trăm triệu để bán hoa Tết

N.Trí |

Nhiều nhà vườn, thương lái chấp nhận bỏ ra hàng trăm triệu đồng thuê mặt bằng, công nhân để bán hoa Tết năm nay với hy vọng thị trường tốt, có lời.

Gia đình ông Nam tốn hơn 200 triệu đồng để đưa 1.500 cây đào vào bán Tết ở TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Gia đình ông Nam tốn hơn 200 triệu đồng để đưa 1.500 cây đào vào bán Tết ở TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ngồi dưới chòi che tạm nhìn dòng người qua lại hối hả trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), ông Trần Tiến Đức - chủ vườn mai Đức Lan (TP Thủ Đức) - tặc lưỡi: "Người đông vậy mà chẳng thấy mấy ai vào mua hoa Tết, mai Tết".

Ông Đức cho biết mang hơn 100 chậu mai xuống phố được gần 3 tuần qua, và chỉ bán, cho thuê được gần 20 cây, mức trên dù tốt hơn nhiều so với các vườn khác nhưng chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, điều khiến ông càng áp lực hơn là chi phí để bán được một mùa mai Tết là không ít, và mỗi năm một tăng.

Cụ thể, để có đất chưng bán hơn 100 chậu mai trong khoảng 1 tháng Tết, ông Đức phải chi gần 40 triệu để thuê 2 mặt bằng. Ngoài ra, ông phải thuê thêm 6 nhân công túc trực và hỗ trợ chuyên chở.

"Mỗi lao động 500.000 đồng/ngày, tính thêm ăn uống nữa thì tính ra mỗi ngày tôi đang phải tốn khoảng 4 triệu đồng, chưa kể tiền mặt bằng, chuyên chở, điện nước... Như vậy, trong một tháng bán Tết tốn gần 170 triệu đồng. Một số tiền không phải nhỏ với 100 chậu mai", ông Đức nhẩm tính.

Nhưng so với ông Đức, các nhà vườn, thương lái từ các tỉnh thành còn vất vả hơn khá nhiều vì phải vận chuyển quãng đường rất xa để đưa hoa, cây cảnh về TP.HCM.

Mang hơn 150 chậu hoa cúc từ tỉnh Khánh Hòa vào khu vực đường Ba Tháng Hai (Q.10, TP.HCM) bán Tết, gần một tuần qua ông Nguyễn Thanh Bình phải sinh hoạt trong cảnh "màn trời chiếu đất" khi chỉ treo một chiếc võng và kê dù tạm bên vỉa hè.

"Nhiều lúc mưa tạt ướt hết, ban đêm thì muỗi quá chừng. Đã bán buôn thời vụ thì không thể tránh khỏi những khó khăn được. Chỉ mong bán được hàng, được giá để kịp về ăn Tết sớm với gia đình", ông Bình hy vọng.

Di chuyển với quãng đường lên đến hơn 2.000km, ông Nguyễn Ngọc Nam (huyện Đông Anh, Hà Nội) thở phào khi kịp đưa hàng trăm cây đào cập bến công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM) an toàn.

Với khoảng 1.500 cây đào bán Tết (giá bán từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng/cây), ông Nam thuê 4 chuyến xe, mỗi xe chở trên dưới 350 cây, nhưng sẽ chia thành nhiều đợt vận chuyển.

Ngoài ra, để có mặt bằng bán 1.500 cây đào, ông phải thuê đến 10 lô (2,5 triệu đồng/lô) và cần khoảng 8 nhân công phụ bán xuyên suốt trong khoảng 10 ngày Tết.

"Tiền xe chở từ Hà Nội vào từ 25-35 triệu đồng mỗi chuyến, chi trả khoảng 5 triệu đồng/nhân công phụ bán trong 10 ngày Tết, tiền mặt bằng 25 triệu đồng, còn chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, công nhân bốc dỡ... tính ra tốn hơn 200 triệu đồng để đổi lại được 10 ngày bán hoa Tết. Chỉ hy vọng năm nay hoa bán tốt", ông Nam nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), cho biết năm nay phường có tổ chức đường hoa với quy mô khoảng 80 gian hàng (trong đó hơn 60 gian nằm tập trung, còn lại rải rác các nơi).

Hiện chi phí các gian hàng trong chợ hoa phải trả phổ biến 1,5-2,5 triệu đồng/gian tùy diện tích, còn lại các khu vực thuê bên ngoài phạm vi đường hoa (khu vực đất thuộc Nhà nước quản lý) có mức giá cho thuê sẽ cao hơn.

Chợ hoa ngày đầu khách chủ yếu đi xem

photo-1

Nhiều người bán cho biết sức mua hoa Tết năm nay vẫn chậm hơn so với kỳ vọng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ngày 14-1, TP.HCM đồng loạt khai trương chợ hoa xuân. Lượng lớn đào Bắc, quất, mai Phú Yên, Bến Tre... đã được các nhà vườn, thương lái đưa về TP.HCM.

Chợ hoa Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) có quy mô khoảng 80 gian bán đa dạng các chủng loại như hoa cúc, hoa mai, mào gà..., trong đó khoảng 60% là hoa mai.

Tuy vậy, theo ghi nhận, sức mua ngày đầu khai mạc khá chậm, chủ yếu người dân đi tham quan, chụp hình, một số khách có nhu cầu nhưng vẫn còn tâm lý dò giá, hoặc chọn mua hoa cúc, mào gà giá trị thấp, từ 300.000 đồng/chậu trở xuống, hay chọn thuê, mua mai loại nhỏ với giá từ 2-10 triệu đồng/cây.

Tại các điểm như công viên Gia Định (Gò Vấp), dọc đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức)..., hàng chục nghìn chậu đào, quất, cúc... đã được thương lái, nhà vườn chưng bán.

Tốn hơn 40 triệu đồng để vận chuyển gần 500 cây đào từ Hải Dương vào TP.HCM bán Tết được hai ngày nay, chị Hồ Thị Bình cho biết lượng đào đưa vào giảm 20% và giá bán tăng 15% so với năm ngoái.

Tương tự, lượng lớn hoa mai, cúc, tắc Bến Tre, Khánh Hòa... cũng đã được thương lái, nhà vườn đưa vào TP.HCM với giá bán khá đa dạng. Theo đó, cúc thường và cúc mâm xôi giá 150.000 - 300.000 đồng/chậu, cúc đại đóa cỡ bự (cao khoảng 1,4-1,7m) có giá 700.000 - 3 triệu đồng/chậu.

Anh Nguyễn Quốc Bình (An Nhơn, Bình Định) cho biết đưa vào TP.HCM hơn 120 chậu mai Bình Định bán Tết, nhưng sức mua đang còn chậm nên đã giảm khoảng 15-20% giá bán so với vài ngày trước đó, xuống hiện còn 1,7 - 2,5 triệu đồng/chậu.

Bên cạnh đó, nhiều người bán hoa cúc, mào gà... cho biết sức mua đang chậm hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, giá vẫn đang được người bán giữ ổn định với cúc từ 150.000 - 350.000 đồng/chậu nhỏ và trung bình, chậu lớn 350.000 - 700.000 đồng/chậu, chậu cúc đại đóa "size khủng" giá tiền triệu.

"Sức mua chậm nhưng còn nhiều ngày cao điểm Tết, nếu hút hàng, chỉ trong vài ngày là bán tốt. Do đó, tôi quyết định không giảm giá bán" - ông Nguyễn Thành Vinh (Khánh Hòa), thương lái bán hoa cúc, kiên định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại