Nhà vô địch World Cup tỏa sáng, PSG có trận thắng đầu tay ở Ligue 1

Trần Tiến |

Bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ thứ 3 của cầu thủ từng vô địch World Cup - Julian Draxler giúp PSG đánh bại Metz 1-0 để có chiến thắng đầu tay ở Ligue 1 năm nay.

Sau 2 trận đầu toàn thua, PSG bước vào trận đá bù với Metz trong trạng thái áp lực khá lớn. Họ không thể sử dụng Paredes hay Neymar vì những lý do khác nhau trong khi Mbappe chưa thể trở lại sau thời gian mắc Covid-19.

Như thường lệ, PSG hoàn toàn làm chủ một trận đấu ở giải VĐQG Pháp với sự nhỉnh hơn về lực lượng so với các đối thủ. Tuy nhiên, trước một Metz chơi kỷ luật và quyết tâm có điểm số đầu tay mùa này, đội bóng của HLV Tuchel đã gặp không ít khó khăn. Sự cơ động của Di Maria giúp PSG tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng các pha dứt điểm cuối cùng đều không chính xác, tỷ số 0-0 được giữ nguyên dến hết 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi PSG nỗ lực kiểm soát trận đấu còn Metz chỉ tập trung chơi phòng ngự. Tuy nhiên, khi mà PSG còn chưa có được bàn thắng thì họ đã chịu thiệt thòi về quân số. Phút 66, trung vệ Diallo nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu sau tình huống kéo áo tiền đạo Niane của Metz.

Đã bế tắc lại gặp cảnh thiếu người, PSG gần như bất lực trong những phút tiếp theo, sức ép liên tục được tạo ra nhưng hàng thủ Metz vẫn bình tĩnh hóa giải.

Tưởng chừng như đội bóng đương kim á quân Champions League sẽ phải chấp nhận bị chia điểm thì "người hùng" của họ đã xuất hiện ở phút 90+3. Di Maria chuyền bóng từ cánh trái vào buộc thủ môn cũng như hậu vệ Metz phải phá bóng ra và Draxler xuất hiện đúng điểm nóng để đánh đầu chính xác, đem về trận thắng nhọc nhằn cho PSG.

Đánh bại Metz 1-0, PSG đã có 3 điểm đầu tay ở Ligue 1 năm nay và tạm thời có vị trí thứ 15 trên BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

PSG

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại