"Nhà vô địch tuyệt đối" Bayern Munich được truyền thông ca tụng hết lời

Long Nguyên |

Sau chiến thắng 1-0 trước PSG trong trận chung kết Champions League, không có gì khó hiểu khi Bayern Munich được báo chí châu Âu khen ngợi với rất nhiều mỹ từ khác nhau.

Ở trận chung kết trên sân Da Luz tại Lisbon (Bồ Đào Nha), dù không thể hiện được phong độ ấn tượng như các trận đấu trước đó, nhưng Bayern vẫn vượt qua PSG với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng quyết định cho Hùm xám là Kingsley Coman sau một pha đánh đầu chính xác ở phút 59.

Với chiến thắng này, Bayern đã trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử Champions League/Cúp C1 châu Âu toàn thắng tất cả các trận trên chặng đường tiến đến ngôi vương. Đội bóng Đức đã ghi được 43 bàn thắng, còn tiền đạo Robert Lewandowski giành ngôi Vua phá lưới với 15 pha lập công.

Nhà vô địch tuyệt đối Bayern Munich được truyền thông ca tụng hết lời - Ảnh 1.

Bayern đã vô địch Champions League đầy thuyết phục với 11 trận toàn thắng

Thành công rực rỡ này của Bayern ngay lập tức được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Tờ Bild của Đức giật tít "Cú ăn ba, cú ăn ba". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Chỉ có 1-0 trước PSG ở trận đấu cuối cùng. Không có dạ hội, không có thắng lợi 8-2 (như trước Barca tại tứ kết), nhưng quan trọng là giấc mơ đoạt cú ăn ba đã trở thành sự thật".

Thực tế, đây đã là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng, Bayern Munich giành được cú ăn ba. Ấn tượng về điều này, tờ Marca (Tây Ban Nha) nhấn mạnh: "Coman đưa Bayern lên ngôi vương lần thú2 6: Chuẩn mực mới của bóng đá châu Âu". Trong bài viết của Marca có đoạn: "Đây là đỉnh cao chiến dịch chinh phục ngôi vương của Bayern. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tạo dựng thương hiệu mới bằng lối chơi hoàn hảo".

Tờ L'Equipe của Pháp bình luận khá cay đắng: "Neymar gây thất vọng lớn, còn Neuer thực sự là người khổng lồ. Tiền đạo người Brazil bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong khi đó, thủ môn của Bayern hoàn toàn làm chủ chơi".

Tờ La Gazetta dello Sport (Italia) lấy tiêu đề khá ấn tượng: "Hệt như năm 2013, họ lại tạo nên 3 kiệt tác và một lần nữa trở thành nhà vua của châu Âu". Trong một bài viết khác, tờ này còn "đá xoáy" Mauro Icardi, người từng chơi cho Inter Milan và hiện khoác áo PSG: "Dự bị cả 90 phút, trở thành một trò đùa và không ít sự cay đắng khi nhìn Choupo-Moting vào sân".

Tờ Mirror của Anh thì khẳng định: "Coman đã ghi bàn để đưa Bayern tới ngôi vô địch Champions League. Đó là đòn trừng phạt cho những pha dứt điểm hỏng của Neymar và Mbappe bên phía PSG".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại