Nhà vô địch SEA Games 31: Chương Thị Kiều lội bùn, tay không bắt cá ở quê

Thanh Xuân |

Trở về từ SEA Games 31, hậu vệ Chương Thị Kiều (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam) với một hình ảnh rất đời thường khi lội bùn bắt cá phụ gia đình.

Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam cống hiến hết mình giành HCV SEA Games 31, hậu vệ Chương Thị Kiều đã về Kiên Giang nghỉ ngơi bên gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân Chương Thị Kiều đã chia sẻ video trực tiếp cô cùng anh trai xuống ao cạn đầy bùn, tay không bắt cá. Hình ảnh rất giản dị, mộc mạc của cô gái được người hâm mộ gọi với cái tên "cô gái kim cương".

Ở trên bờ, cả gia đình rất vui khi thấy hậu vệ của đội tuyển nữ hăng hái bắt cá cải thiện bữa ăn.

Nhà vô địch SEA Games 31: Chương Thị Kiều lội bùn, tay không bắt cá ở quê - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều cười tươi chụp ảnh với con cá đã bắt được (Ảnh: Linh Nhi)

Nhà vô địch SEA Games 31: Chương Thị Kiều lội bùn, tay không bắt cá ở quê - Ảnh 2.

hình ảnh của cô gái miền Tây mộc mạc, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân (Ảnh chụp màn hình)

Tại SEA Games 31 vừa qua, Chương Thị Kiều vẫn luôn là "lá chắn thép" quan trọng của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Hình ảnh tuyển thủ nữ chân quấn đầy băng vì chấn thương gối vẫn kiên cường thi đấu khiến khán giả vô cùng xúc động.

Nhà vô địch SEA Games 31: Chương Thị Kiều lội bùn, tay không bắt cá ở quê - Ảnh 3.

Chương Thị Kiều ăn mừng HCV cùng đồng đội (Ảnh: Thanh Xuân)

Theo kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam, Chương Thị Kiều chỉ còn 2 ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại tại Hà Nội vào ngày 30/5. Tuyển nữ sẽ tập luyện tại VFF đến ngày 26/6 và dự kiến có chuyến tập huấn tại Pháp chuẩn bị cho bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Philippines vào tháng 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại