Nhà vô địch AFF Cup: Cú nước rút ở Mỹ Đình, 400 ngày vật lộn với bệnh tật và kỷ lục V.League để đời

Linh Đan
|

Đồng đội cùng trang lứa chẳng mấy ai còn thi đấu chuyên nghiệp, chỉ riêng cầu thủ này vẫn bền bỉ và vừa tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại V.League.

CÚ NƯỚC RÚT Ở MỸ ĐÌNH

Với Trọng Hoàng, có lẽ thứ đẹp nhất mà anh để lại chính là những bước chạy không chịu đầu hàng thời gian.

Có một tình huống vẫn được không ít CĐV Việt Nam nhớ mãi. Đó là ở Việt Nam gặp Australia ngày 7/9/2021, trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022. Phút 50, tuyển Việt Nam có một pha phản công. Từ phần sân nhà, Trọng Hoàng lao lên, đón đường đảo cánh của Quang Hải, rồi vượt qua sự truy cản của cầu thủ Australia để thực hiện đường căng ngang nguy hiểm.

Bàn thắng không đến, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc lại nằm ở chính quãng đường Trọng Hoàng đã chạy. Từ vòng cấm đội nhà đến sát vòng cấm đối phương, anh chỉ mất khoảng 8 giây để hoàn thành pha bứt tốc ở cự ly hơn 70m. Nếu lấy những con số ấy để tính toán, tốc độ trung bình của Trọng Hoàng rơi vào khoảng 32,4 km/h.

Điều đặc biệt là khi ấy Trọng Hoàng đã 32 tuổi. Một cầu thủ ở tuổi ấy vẫn có thể thực hiện một pha nước rút như vậy ở đẳng cấp vòng loại cuối World Cup khiến không ít người ấn tượng. Nhưng trớ trêu thay, đó cũng là lần cuối người ta được thấy Trọng Hoàng khoác áo tuyển Việt Nam trong một trận đấu chính thức.

 - Ảnh 1.

Trọng Hoàng từng phải vật lộn với căn bệnh thoát vị đĩa đệm suốt hơn 1 năm. (Ảnh: Linh Đan)

HƠN 400 NGÀY VẬT LỘN VỚI BỆNH TẬT

Sau trận đấu ấy, anh phải nghỉ thi đấu để điều trị thoát vị đĩa đệm. Căn bệnh khiến Trọng Hoàng rời xa sân cỏ hơn 400 ngày. Có thời điểm, chính anh cũng đối mặt với một tương lai đầy bất trắc. Việc điều trị kéo dài, thậm chí đến đầu năm 2022, anh phải lên bàn mổ để xử lý dứt điểm vấn đề cột sống.

Khi ấy, nếu có ai nói rằng Trọng Hoàng sẽ còn chơi bóng ở V.League sau tuổi 37, có lẽ chẳng mấy người dám tin. Nhưng rồi anh đã trở lại.

Tháng 10/2022, sau 406 ngày xa sân cỏ, Trọng Hoàng được tung vào sân trong trận SLNA gặp Sài Gòn FC. Đó không đơn thuần là một lần tái xuất. Nó giống như khoảnh khắc một cầu thủ vừa tự kéo mình trở lại từ bên kia ranh giới của sự nghiệp.

Ít lâu sau, HLV Park Hang-seo gọi Trọng Hoàng trở lại ĐTQG để thi đấu trận giao hữu với Borussia Dortmund. Đó cũng là trận đấu chia tay tuyển Việt Nam của cầu thủ sinh năm 1989.

 - Ảnh 2.

Ở tuổi 37, Trọng Hoàng giờ đây vẫn bền bỉ đọ sức cùng các đàn em. (Ảnh: Linh Đan)

37 TUỔI, TRỌNG HOÀNG VẪN CHẠY KHÔNG NGỪNG

Ở tuổi 33, hành trình ở ĐTQG khép lại với Trọng Hoàng, nhưng hành trình với bóng đá thì chưa. Anh đã không chịu khuất phục trước bệnh tật, để giờ đây, ở tuổi 37, Trọng Hoàng lại thiết lập một kỷ lục mới tại V.League.

V.League 2026/27 là mùa thứ 21 liên tiếp Trọng Hoàng góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Anh ra mắt V.League từ năm 2007 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Gần hai thập kỷ đi qua, biết bao thế hệ cầu thủ đã xuất hiện, tỏa sáng rồi giải nghệ, còn “Hoàng Bò” vẫn đều đặn bước ra sân.

Và rồi ở vòng đấu đầu tiên mùa này, người ta lại được thấy một hình ảnh rất Trọng Hoàng trên sân Hàng Đẫy.

 - Ảnh 3.

Trọng Hoàng vẫn là nhân tố quan trọng tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Linh Đan)

Phút 36 trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp CLB CAHN, Trọng Hoàng thoát xuống đầy tốc độ và tinh quái, đưa bóng vào trong để Charles Atshimene dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip. Bàn thắng sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị của một cầu thủ Hà Tĩnh khác, nhưng pha thoát xuống của Trọng Hoàng vẫn khiến người ta phải chú ý.

37 tuổi, vẫn là một pha chạy chỗ thông minh, vẫn là khả năng đọc tình huống, vẫn là những bước chạy mà nếu không nhìn vào con số tuổi, có lẽ chẳng ai nghĩ đó là một cầu thủ đã gần 40 tuổi.

Có thể Trọng Hoàng không còn là cầu thủ có thể thi đấu liên tục với cường độ như thời đỉnh cao. Có thể những năm tháng rực rỡ nhất của anh đã ở phía sau. Nhưng thứ đáng nể nhất ở Trọng Hoàng chưa bao giờ chỉ nằm ở tốc độ hay thể lực, mà đó là khả năng thích nghi.

 - Ảnh 4.

Việc ra sân ở vòng 1 vừa qua giúp Trọng Hoàng lập kỷ lục 21 mùa liên tiếp thi đấu tại V.League. (Ảnh: Linh Đan)

Từ một tiền vệ cánh, anh lùi về chơi hậu vệ biên. Từ một cầu thủ từng tưởng như phải sớm kết thúc sự nghiệp vì chấn thương, anh vẫn tìm cách trở lại được. Và đến hôm nay, Trọng Hoàng đã đi qua 21 mùa V.League.

Con số ấy không chỉ nói về tuổi nghề. Nó nói về sức chịu đựng, sự chuyên nghiệp và một tình yêu đủ lớn dành cho bóng đá. Có lẽ vì thế mà khi nhìn Trọng Hoàng chạy ở tuổi 37, người ta không chỉ nhìn thấy một cầu thủ đang thi đấu. Người ta nhìn thấy một tấm gương đáng học hỏi về sự chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề nghiệp của bản thân.

Ở tuổi 37, Trọng Hoàng vẫn đang băng băng trong từng bước chạy tại V.League!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại