Nhà vô địch AFF Cup 2008: Người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

Đó là cựu thủ thành Dương Hồng Sơn, người hùng trong chiến tích AFF Cup 2008 và vừa giúp Hà Nội đăng quang tại giải U21 Quốc gia.

Giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và chuyển sang công tác huấn luyện thủ môn cho các lứa trẻ Hà Nội, cựu thủ thành Dương Hồng Sơn đang ngày một khẳng định mình ở vai trò mới. Ở đó, người nhện của bóng đá Việt Nam 2008 không chỉ truyền lửa đam mê cho các lứa cầu thủ trẻ, anh còn hi sinh lợi ích bản thân để học trò có được những bữa ăn đầy đủ, giàu dinh dưỡng.

Chiếc cúp đầu tiên ở vai trò mới

Bắt đầu dẫn dắt đội trẻ Hà Nội tham gia giải hạng Ba cuối năm 2018, ngay năm đó Dương Hồng Sơn đưa đội lên hạng Nhì và suýt chút nữa đã giúp đội giành tấm vé thăng hạng Nhất nếu không để thua trước Bà Rịa Vũng Tàu trong trận chung kết.

Xác định mình mới bước sang con đường huấn luyện, Dương Hồng Sơn không ngại khổ, ngại khó khi sẵn sàng tham gia tất cả các giải đấu được lãnh đạo giao. Tại giải U21 Quốc gia vừa kết thúc, U21 Hà Nội dưới bàn tay của anh đã chơi cống hiến cho khán giả phố Núi nhiều pha bóng đẹp. Thành tích vô địch giải của U21 Hà Nội có dấu ấn rất lớn của nhà vô địch AFF Cup 2008.

"Sau khi giải nghệ, tôi có nghĩ đến việc ở nhà kinh doanh Yến sào cùng vợ mình. Nhưng nghiệp bóng banh nó đã ngấm vào mình từ lâu rồi nên không rời được. Được sự đồng ý của vợ, tôi tiếp tục ngã rẽ sang công tác huấn luyện.

Điều may mắn cho tôi là được vợ ủng hộ. Hơn nữa lại được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ở Hà Nội. Thành tích vô địch của U21 Hà Nội vừa rồi phần lớn là nhờ sự nỗ lực của toàn đội. Thực sự, tôi chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong thành tích này của các học trò", HLV trưởng U21 Hà Nội cho biết.

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng - Ảnh 1.

U21 Hà Nội vô địch giải U21 Quốc gia 2019. Ảnh: BTC.

Bỏ tiền túi, lo thêm bữa ăn cho học trò

Khi lên Kon Tum thi đấu, U21 Hà Nội đặt nhà bếp của khách sạn nấu cho toàn đội. Nhận thấy suất ăn của các học trò có giới hạn nên HLV Dương Hồng Sơn quyết định bỏ thêm tiền túi để bữa ăn của học trò thêm phong phú. Bởi dinh dưỡng là vấn đề cốt lõi giúp cầu thủ có sức khoẻ tốt, từ đó mới có được thể trạng sung mãn.

Chia sẻ về quyết định trên, cựu thủ môn của ĐT Việt Nam cho biết: "Mình từng là cầu thủ chuyên nghiệp, thừa biết nếu thiếu dinh dưỡng cầu thủ không thể nào chơi tốt được. Nói nhà có điều kiện nên làm như vậy cũng không đúng.

Bản thân tôi xem tụi nhỏ như con cháu trong nhà. Mình chấp nhận hi sinh một chút cũng không sao. Miễn sao học trò ra sân chạy khoẻ, chơi tốt giành được thành tích cao là vui rồi. CLB lo nhiều thứ, đội trẻ thì chế độ như thế là cũng tốt lắm rồi".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng - Ảnh 2.

HLV Dương Hồng Sơn và ekip Ban huấn luyện U21 Hà Nội sẽ dẫn dắt U21 Việt Nam dự giải U21 Quốc tế. Ảnh: Cao Nguyên.

Sẵn sàng cho mọi thử thách

Lần đầu dẫn dắt U21 Hà Nội dự giải U21 Quốc gia và bảo vệ thành công ngôi vương, HLV Dương Hồng Sơn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ dẫn dắt U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/10 đến ngày 5/11.

Có đôi chút lo lắng và áp lực. Thế nhưng, với anh Sơn "núi" không thử thách nào có thể ngăn cản được nhiệt huyết và đam mê. "Nếu lo sợ, lúc này tôi đã ở nhà cùng vợ kinh doanh rồi. Đã xác định đi theo nghề thì dù cho có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua. Đó là cách để tôi xem thử bản thân mình đang ở đâu, cần gì phải thay đổi để hoàn thiện hơn".

U21 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Hồng Sơn sẽ tham dự giải U21 Quốc tế tại Đà Nẵng với sự tham gia của 3 đội bóng nước ngoài gồm FK Sarajevo (Bosnia& Herzegovina), Sinh viên Nhật Bản và Đại học Hanyang của Hàn Quốc (Đây là đội bóng được đích thân HLV Park Hang-seo giới thiệu cho BTC giải).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại