*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Nếu không thể làm được gì hay ho thì nên dừng...", là ý kiến của nhà văn Nguyễn Quang Vinh.
Tôi đã đi xuyên qua nhiều cơn bão lũ ở quê nhà, hiểu tận cùng cái khắc nghiệt của thiên nhiên, tận cùng sự chịu đựng của bà con mình hằng năm, tận cùng của cái thiếu, cái khổ, cái vất vả mà không thể nào tính đếm được.
Trên trang cá nhân, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã viết những dòng trạng thái xúc động như rút ruột tâm can gửi tới Hồ Ngọc Hà – một người con đồng hương Quảng Bình với nhà văn – nhân dịp sinh nhật nữ ca sĩ.
"Nhiều người ngỡ ngàng vì quá lâu rồi, họ không còn, hoặc quá ít khi được nghe từ vợ mình nói ra những lời yêu thương như vậy", nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
“Tôi và công chúng cần một câu trả lời: Tại sao phải thay mẫu đồng phục?”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
"Thà chia tay trong tiếc nuối, ngay cả khi nó đang ở thời kỳ rực rỡ nhất còn hơn tiếp tục kéo dài mà không còn sức sáng tạo mới mẻ cho khán giả".
“Có lẽ vì sự cố này, tôi khó có thể được bình luận tin tức tiếp, hoặc là không bao giờ được mời, hoặc là phải nghỉ một thời gian” - nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
(Soha.vn) - Nhà văn Nguyễn Quang Vinh một lần nữa đã lên tiếng và ông kêu gọi những người đồng nghiệp ở nước láng giềng Trung Quốc có hành động đúng trong vụ giàn khoan HD-981.
(Soha.vn) - Những dòng cảm nhận của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã giúp được nhiều người "vỡ lẽ" vấn đề trong sự việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam.
(Soha.vn) - "Nếu so riêng Táo, thì năm nay, chương trình vẫn tốt nhất nhờ vào sự sáng tạo của kịch bản" - nhà văn Nguyễn Quang Vinh.
Tâm điểm