*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Đoàn Ngọc Hải dùng số tiền trợ cấp thôi việc hơn 106 triệu đồng để xây hai căn nhà tình nghĩa.
Mặc dù gia đình có 2 ô tô con, điều kiện kinh tế ổn định nhưng một Phó chủ tịch HĐND huyện ở Tây Ninh lại nhận được “nhà nghĩa tình” hàng trăm triệu khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Ông Tuấn có xe hơi, con trai ông này cũng có một chiếc, chưa kể các con ông có người làm công an, địa chính... Song ông vẫn được nhận nhà nghĩa tình vì có hoàn cảnh khó khăn.
Bà ngả người nhai trầu bỏm bẻm một cách sung sướng. Bà nói, thiếu tiền thiếu gạo còn được chứ thiếu trầu cau thì... chắc chết!
Bà ngả người nhai trầu bỏm bẻm một cách sung sướng. Bà nói, thiếu tiền thiếu gạo còn được chứ thiếu trầu cau thì... chắc chết!
Một doanh nghiệp vừa đầu tư 200 tỉ đồng xây dựng trường mầm non hiện đại bậc nhất TP Đà Nẵng.
Tự xưng là cán bộ xã, sẽ xây nhà tình nghĩa cho nhà bà Lưu, Thịnh dụ bà Lưu ra khỏi nhà rồi "tha hồ" lục soát nhà cửa, lấy vàng rồi lẩn mất...
Trong khi trên cùng tuyến phố có nhiều nhà giàu nuốt lời hiến đất, hai ông Đỗ Văn Thắng và Đỗ Văn Lợi (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) dù phải chạy ăn từng bữa lại tự nguyện hiến một phần đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông.
Hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (81 tuổi) và mẹ Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi) không giấu nổi niềm vui pha lẫn sự bất ngờ khi có đường bê tông và nhà tình nghĩa mới...
Tự ý thu hồi và bán nhà tình nghĩa của gia đình liệt sĩ nhưng hơn 20 năm qua, chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết thỏa đáng.
Những ngày qua, người dân xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam xôn xao trước thông tin bà Phan Thị Ba (SN 1958) tố bị cậu bé mới 15 tuổi Trần Xuân Hiếu hiếp dâm.
Người có hộ khẩu tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu được huyện Phước Long xây tặng nhà tỉnh nghĩa lại chính là anh trai của nguyên bí thư huyện ủy Phước Long.
Tâm điểm