Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự "hủy hoại" sự nghiệp của mình!

Phương Anh |

Đôi mắt ầng ậc nước đã từng làm nên thương hiệu Nhã Phương rất có thể cũng sẽ là thứ khiến khán giả quay lưng với cô vì nhàm chán.

"Người đẹp khóc" phủ sóng trên mọi mặt trận

Năm 2017 vừa qua thực sự là năm của Nhã Phương. Chỉ riêng trong năm ngoái, nàng "sầu nữ" của màn ảnh Việt xuất hiện trong hai phim điện ảnh là Yêu đi, đừng sợLôi Báo.

Riêng với phim kinh dị hài Yêu đi, đừng sợ, Nhã Phương đã giành được giải thưởng điện ảnh đầu tay với giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Còn Lôi Báo tuy không thực sự thành công lớn nhưng cũng gây được tiếng vang nhờ đề tài mới lạ

Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 1.

Nhã Phương trong Yêu đi, đừng sợ và Lôi Báo.

Song song với hai dự án điện ảnh lớn, Nhã Phương vẫn giữ vị trí "ngọc nữ" màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong Tình khúc bạch dương đóng cặp cùng Bình An. Tuy không phải là vai chính như trong Tuổi thanh xuân nhưng Tình khúc bạch dương vẫn phần nào giữ tên tuổi của Nhã Phương liên tục phủ sóng trên truyền hình quốc gia.

Trên mặt báo, cái tên Nhã Phương cũng được truyền thông đặc biệt săn đón khi scandal tình cảm với Trường Giang nổ ra. Cả trên màn ảnh và ngoài đời, Nhã Phương đều khiến những người theo dõi cô ấn tượng với hình ảnh cô thục nữ hiền lành và hay khóc.

Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 2.

Nhã Phương khóc khi đóng phim, khóc vì chuyện tình cảm, thậm chí nhận giải cũng vẫn khóc.

Vô hình trung, trong năm 2017, khán giả có cảm giác như Nhã Phương xuất hiện ở khắp nơi. Ra rạp thấy Nhã Phương, mở tivi thấy Nhã Phương, thậm chí lật báo cũng toàn là Nhã Phương.

Còn chưa kể sang năm 2018, khán giả vẫn sẽ "bội thực" Nhã Phương với hàng loạt dự án mới của cô đang dần lên sóng.

Mới giữa năm mà "người đẹp khóc" đã hết sức bận rộn. Một mặt, Nhã Phương tham gia quảng bá cho phim hoạt hình Mỹ Gia đình siêu nhân 2 mà cô vừa thử sức lồng tiếng, đồng thời chuẩn bị cho phim hài Hoán đổi đóng cùng nghệ sĩ Việt Hương sắp ra mắt vào tháng 8.

Mặt khác, Nhã Phương tiếp tục được VTV tin tưởng giao phó vai nữ chính trong phim truyền hình "khung giờ vàng" Ngày ấy mình đã yêu. Cô cũng khiến khán giả xôn xao khi có tin đồn sẽ thể hiện vai bác sĩ Kang của Song Hye Kyo trong phiên bản Việt phim Hậu duệ mặt trời.

Vậy là trong cả năm 2017 và 2018, dù yêu mến lối diễn xuất của nàng diễn viên phim Tuổi thanh xuân hay không thì khán giả chắc chắn cũng sẽ "chạy trời không khỏi Nhã Phương".

Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 3.

Hình ảnh Nhã Phương trong tạo hình bác sĩ khiến dân mạng khẳng định cô sẽ tham gia Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt.

Diễn một màu vẫn ăn khách vì đâu?

Ở tuổi 28, Nhã Phương sở hữu gia tài diễn xuất khá đồ sộ, trong đó có 6 phim điện ảnh, 7 phim truyền hình của VTV và nhiều phim truyền hình khác của các đài HTV, Vĩnh Long,...

Đối với một nữ diễn viên nổi lên từ hiện tượng mạng Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò thì sự nghiệp của Nhã Phương thực sự rất "xuôi chèo mát mái". Từ vai phụ, cô mau chóng được giao vai chính trong các phim được đầu tư lớn của truyền hình quốc gia.

Tiếp đó, Nhã Phương thuận lợi tiện đà chiếm lĩnh luôn cả màn ảnh rộng, trở thành nàng thơ của các đạo diễn uy tín, tiêu biểu là đạo diễn Việt kiều Victor Vũ.

Không thể phủ nhận rằng Nhã Phương có ngoại hình dễ gây thiện cảm, rất phù hợp với các vai nữ chính dịu dàng trên màn ảnh.

Cô cũng được nhiều đồng nghiệp khen ngợi là chịu khó và thái độ nghiêm túc trong công việc. Đạo diễn Victor Vũ hay đồng nghiệp Kiều Minh Tuấn đều dành cho Nhã Phương nhiều lời khen ngợi sau mỗi lần hợp tác.

Tuy nhiên, điểm yếu chết người của Nhã Phương khiến khán giả chán ngán đến phát sợ là lối diễn xuất một màu, rập khuôn chục phim như một. Cứ nghe thấy cái tên Nhã Phương là dường như khán giả tự động hiểu phim chắc chắn sẽ không thiếu cảnh khóc lóc, sầu não.

Khi lần đầu xem Nhã Phương khóc dưới mưa trong phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò năm 2013, khán giả thấy cảm tình và yêu mến bao nhiêu thì nay ngán ngẩm, mệt mỏi bấy nhiêu khi cứ mãi phải xem cô trợn mắt, rưng rưng, thút thít từ phim này qua phim khác.

Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 5.
Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 6.
Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 7.

Phìm này qua phim khác, nước mắt của Nhã Phương đã trở thành thứ ám ảnh phim Việt.

Trong bối cảnh hiện nay của điện ảnh Việt, khi các vai cô gái nữ tính, yếu đuối, phải chịu số phận sầu thảm vẫn có đất thì Nhã Phương vẫn là cái tên được các nhà sản xuất ưa chuộng, thậm chí đem ra bảo chứng cho doanh thu phòng vé.

Hơn nữa, với các tác phẩm được đầu tư nghiêm túc thì đôi khi người xem cũng "tặc lưỡi" cho qua vài hạt sạn nếu tổng thể phim vẫn chỉn chu.

Nhưng với tư cách là một diễn viên đã có 5 năm hoạt động chuyên nghiệp, Nhã Phương cần nỗ lực làm mới mình, đa dạng hóa lối diễn thay vì cứ mải mê lặp lại bản thân khiến người hâm mộ cô ngày càng mất dần kiên nhẫn.

Thực tế, không phải là Nhã Phương không được trao cho cơ hội thay đổi. Các nhân vật nữ mà cô thủ vai tuy đều có chung nét dịu dàng nhưng mang các sắc độ khác nhau trong tính cách.

Trong phim Vừa đi vừa khóc của Vũ Ngọc Đãng, Nhã Phương vào vai Thêu dữ dằn và mê trai. Trong Quả tim máu hay Yêu đi, đừng sợ, cô lại có cơ hội thử sức với dạng nhân vật có chất liêu trai.

Ngay cả trên truyền hình, với vai Hạ trong Ngày ấy mình đã yêu mới lên sóng không lâu, Nhã Phương cũng hoàn toàn có thể thay đổi hình ảnh nếu đi sâu diễn tả các nét bướng bỉnh, phóng khoáng của nhân vật thay vì cứ hết trợn mắt, dẩu môi rồi lại đỏ hoe mắt.

Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 8.
Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 9.

Cho đến nay, Nhã Phương vẫn là một trong số ít các nữ diễn viên trẻ thành công trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Sự nghiệp diễn xuất của cô vẫn còn rất rộng mở với vô số cơ hội trong tương lai.

Nhưng nếu "người đẹp khóc" vẫn mãi không chịu lột xác, chẳng sớm thì muộn Nhã Phương sẽ trở thành "liều thuốc độc" với tác phẩm mình tham gia. Đôi mắt ầng ậc nước đã từng làm nên thương hiệu Nhã Phương rất có thể cũng sẽ là thứ khiến khán giả quay lưng với cô vì nhàm chán.

Không chịu thay đổi, Nhã Phương sẽ tự hủy hoại sự nghiệp của mình! - Ảnh 10.

Phim mới của Nhã Phương vừa lên sóng tới tập 2 mà cô đã sưng mắt vì khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại