*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lần đầu tiên làm việc trong khu cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm bệnh nhưng Đức Anh không lo sợ vì tin vào các biện pháp chống dịch và năng lực của các bác sĩ.
Hơn 300 công dân hết hạn cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp đã được trở về nhà trong chiều nay. Nhiều người ôm nhau vỡ oà trong niềm vui.
Nữ du học sinh còn cho biết bản thân sẵn sàng trở nên "đanh đá" với bất kỳ ai có thái đội thiếu hợp tác.
Tính tới thời điểm hiện tại, có hàng trăm người dân Việt Nam từ nước ngoài trở về quê hương, được đưa về tòa nhà A1, khu nhà ở sinh viên ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong suốt những ngày qua, lực lượng CAP Hoàng Liệt, CAQ Hoàng Mai cùng với các đơn vị chức năng đã thức trắng đêm, lo cho người dân đang lưu trú tại đây thêm ấm lòng sau các chuyến bay dài mệt mỏi.
Người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong trên bãi cỏ, với vết cắt ở cổ, gần khu nhà ở sinh viên (đường 3/2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu).
Tòa nhà được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu thuê trọ cho 22.000 sinh viên, hiện nay lại trở thành nơi trú ngụ của những đàn vịt.