Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây

Vân Trang |

Tình yêu tuổi học trò quả có sức mạnh khủng khiếp, có thể khiến học sinh lười học nhất vẫn phải chăm chỉ cắp sách đi học.

Thời đi học, học sinh ai chẳng có lúc thầm thương trộm nhớ người nào đó.

Những lúc như vậy chúng ta thường làm những trò ngốc nghếch, khác hẳn với ngày thường như nhớ đến người đó cả ngày, lén mua sữa mỗi sáng hay thầm mong ai đó sẽ được cô giáo xếp chỗ ngồi cạnh mình. Yêu vào khiến học sinh tự dưng chăm chỉ đi học hơn, những ngày đi học không còn quá buồn chán vì đến trường sẽ được gặp người mình thích.

Tình cảm tuổi học trò đơn giản lắm, chỉ cần được đưa đón nhau đi học mỗi ngày đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Như câu chuyện của đôi bạn này là ví dụ điển hình.

Dù nhà 2 đứa cách nhau 10 cây số, đón bạn gái xong còn phải vòng về đến trường nhưng bạn nam vẫn luôn đều đặn đưa người yêu đi học mỗi ngày. Đúng là khi yêu thì 10 cây số có đáng là gì, chỉ cần bên nhau thì đường dài cũng hóa gần nhau hết.

Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 1.

“Nhà 2 đứa cách nhau có 10 km, từ ngày đón đưa bà đi xong cái chỗ nào cũng gần hết trơn”. Ảnh: Lê Quý Đôn Photography Club.

Được biệt, bạn nữ trong hình là Huỳnh Mỹ Hiệp vừa tốt nghiệp lớp 12D2 trường THPT Lê Quý Đôn còn bạn nam cũng cùng trường là Hồ Thái Đăng Khoa, học sinh lớp 12B1.

Đây là bức ảnh nằm trong album kỷ niệm tròn 200 ngày đôi bạn quen nhau có tên là Fake Film Real Love. Hai bạn quen nhau qua một bộ phim ngắn đóng chung và rồi cảm nắng nhau lúc nào không biết.

Chia sẻ về tình cảm ngọt ngào thời học sinh của mình, Mỹ Hiệp cho biết: "Mỗi bức hình đều có riêng một caption là những câu nói của bọn mình. Đó là những câu mà khi call mình hay nói hay Khoa chở đi đường mà mình nói gì thấy dễ thương, Khoa đều note lại.

Mỗi tối bọn mình hay chọn lúc 10 giờ để call với nhau, kể cho nhau nghe hôm nay thế nào hay bực mình nhau những gì. Tại giờ ngủ là hai đứa muốn thoải mái, sáng dậy cũng không ai thấy khó chịu nên phải nói hết cho nhau nghe. Mình thấy như vậy cũng là cách hay để mối quan hệ ổn định vì mọi hiểu lầm được giải quyết không để kéo dài sang ngày khác.

Những điều Khoa làm hay cách Khoa giải quyết vấn đề mình thấy đều dễ thương hết. Như hồi trước mỗi lần tới tháng, mình hay đau bụng mà lười uống thuốc, bạn liền chạy ra quán mua túi chườm nóng cho mình chườm thoải mái hơn, còn đấm lưng giúp mình dễ chịu".

Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 2.

Đôi bạn trở thành người yêu sau thời gian đóng phim cùng nhau.

Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 3.

Dù nhà hai đứa cách xa nhau hơn chục cây số nhưng Đăng Khoa vẫn đều đặn đón đưa bạn gái đi học mỗi ngày.

Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 4.

Những bức hình nằm trong album kỉ niệm tròn 200 ngày yêu nhau mang tên Fake Film Real Love.

Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 5.

Ảnh được chụp bởi những người bạn cùng CLB nhiếp ảnh bạn nam từng tham gia. Ảnh: Lê Quý Đôn Photography Club.

Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 6.
Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 7.
Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 8.
Nhà cách nhau hơn 10km nhưng mỗi sáng vẫn sang chở bạn gái đi học, chuyện tình học trò lãng mạn nhất là đây - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại