Nhà báo bị dọa “mua quan tài” và chuyện sinh tử vụ hải quan trộm hàng

Đào Thanh Tuy |

Thâm nhập để lật tẩy đường dây trộm hàng dưới sự "đạo diễn" của cán bộ hải quan ở cảng Hải Phòng, nhà báo Thu Trang đã phải trải qua những “cửa tử” vô cùng nguy hiểm.

LTS: Rút ruột hàng trong container khi làm tờ khai dưới sự "đạo diễn" của cán bộ hải quan biến chất, đó là cách “làm ăn” của một đường dây chuyên nghiệp. Nhà báo Thu Trang đã liều mình thâm nhập, lật tẩy chiêu thức táo tợn này ở Hải Phòng.

>Nữ nhà báo hoảng sợ tìm con khi bị đe dọa mua quan tài cho cả nhà
>>Hành trình vào "hang cọp" của nhà báo bị dọa “mua quan tài”

“Cắt đuôi” hoàn hảo

Như đã nói ở kỳ trước, để kiểm tra thân thế của “đối tác”, cán bộ hải quan tên Đ. đã nằng nặc đòi đưa nhà báo Thu Trang về Hà Nội.

Khi gặp nhau, bởi giới thiệu là doanh nhân thành đạt nên nhà báo Thu Trang nói nhà mình ở một con phố cổ ở Hà Nội. Đ. bảo, lâu lắm rồi chưa lên Hà Nội chơi nên muốn đưa nhà báo Thu Trang về để… xem Thủ đô thế nào.

Biết Đ. đề nghị vậy là để thử mình nên nhà báo Thu Trang không thể từ chối. “Đ. làm vậy là có ý đồ rõ ràng”, nhà báo Thu Trang nhận định.

Theo nhà báo Thu Trang, Đ. muốn biết nơi chị ở cũng chỉ là để kiểm tra thêm thông tin. “Nếu từ chối hắn sẽ nghi ngay”, chị Trang nhớ lại.

Chấp nhận lên xe để Đ. đưa về, bề ngoài vẫn cười nói tỏ ý thân thiện nhưng trong lòng nhà báo Thu Trang rối bời những toan tính hòng tìm cách thoát hiểm.

Khi xe của Đ. vừa chạm cửa ngõ Hải Phòng thì nhà báo Thu Trang cũng tìm ra “cửa sáng” cho mình.

“Thôi chết em rồi, nãy mải vui em quên mất. Tiền lấy hàng của em vẫn còn vứt ở khách sạn. Cái Thoa thế nào em cũng chưa tin lắm, anh chở em quay lại lấy tiền rồi về”, nhà báo Thu Trang tỏ vẻ hốt hoảng.

Thấy “đối tác” của mình gấp gáp, Đ. không nghi ngờ gì nên quay xe về khách sạn. Trên đường quay về nhà báo Thu Trang đã ngầm nhắn tin thông báo mọi chuyện trên cho nữ doanh nhân tên Thoa biết.


Nhà báo Thu Trang tiếp xúc với cán bộ hải quan Đ. (Ảnh Internet)

Nhà báo Thu Trang tiếp xúc với cán bộ hải quan Đ. (Ảnh Internet)

Tới khách sạn, kéo nữ doanh nhân khốn khổ kia xuống cùng, nhà báo Thu Trang nhăn nhó bảo: “Thoa sợ em về sẽ không xuống lấy hàng của nó nữa nên cứ nằng nặc đòi theo. Khổ quá, để nó một mình bụng mang dạ chửa ở đây cũng không tiện.

Thôi, em có xe, em đưa nó về cùng, sáng mai em với nó xuống sớm. Anh yên tâm, mai em xuống sớm. Không xuống Thoa nó cũng chả để cho em yên đâu!”.

Thấy nữ doanh nhân mặt mày lo lắng, Đ. đã nghĩ những lời nhà báo Thu Trang nói là thật nên đã tin.

Ra đến quốc lộ khi ấy đã 1 giờ đêm, ngó gương xe mấy lần thấy không có ai bám theo, nhà báo Thu Trang liền đánh xe quay lại Hải Phòng.

Đối mặt với “cạm bẫy chết người”

Sáng hôm sau, Đ. gọi điện liên hồi nói rằng kiểu gì tối nay cũng phải đưa lô hàng ra rồi tiến hành đánh cắp bởi thời hạn “tái xuất” đã cận kề. Sự hối thúc của Đ. khiến nhà báo Thu Trang vô cùng bối rối.

Chị muốn chờ cơ quan thi hành pháp luật mà chị và nữ doanh nhân tên Thoa đã báo cáo ngay từ khi đặt chân xuống Hải Phòng cùng vào cuộc. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lẽ gì mà cơ quan này vẫn cứ dửng dưng.

Nếu cơ quan ấy không hợp tác, giấy tờ mà Đ. đã chạy từ trước đó hết hạn, lô hàng bị trả về nơi gửi thì coi như công cốc.

Khi đó, nữ doanh nhân tên Thoa cũng trắng tay mà mấy ngày liều mình thâm nhập thực tế của nhà báo Thu Trang cũng đổ xuống sông, xuống bể.

Bởi vậy, nhập nhoạng tối hôm đó, theo lời hẹn của Đ., nhà báo Thu Trang cùng nữ doanh nhân bụng mang dạ chửa đã khệ nệ xuống cảng Nam Hải, nơi lô hàng đang được tập kết.

Theo kế hoạch của Đ. thì tối đó, khi container hàng đó được mang đi soi, tay chân của Đ. sẽ đưa lô hàng đó tới một địa điểm kín đáo để tiến hành đánh cắp.

Đ. thỏa thuận với “đối tác”- nhà báo Thu Trang rằng phải chồng đủ 500 triệu đồng khi container hàng trên được mở.

Hàng chuyển tới đâu thì tùy và việc vận chuyển sẽ do đám trợ thủ của Đ. đảm trách. Đây chính là “tử huyệt”, là cái bẫy khiến nhiều doanh nhân yếu thế như chị Thoa chết đứng bởi chẳng biết kêu ai.

Sinh tồn ở cảng, trợ thủ của Đ. đương nhiên là những kẻ có số má giang hồ. Tiền mua lại lô hàng đã trao, bởi thế khi niêm phong được mở thì chẳng khác nào miếng ngon tung hê giữa chợ, đám giang hồ ấy sẽ lao vào xâu xé.

Thân cô thế cô, thêm nữa, việc đánh cắp, rút ruột trên là hành vi phạm pháp, chủ nhân của lô hàng cũng chẳng thể báo cáo cơ quan chức năng nên cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn tài sản của mình rơi vào tay kẻ khác.

Biết rõ cái bẫy ấy nên nhà báo Thu Trang và nữ doanh nhân tên Thoa rất muốn cơ quan thực thi pháp luật mà mình đã báo từ trước đó cùng vào cuộc.

“Đ. giục quá nên chúng tôi đành liều, đến đâu tính đến đó vậy thôi. Đ. bảo mang đủ 500 triệu thì tôi cũng cứ nói cứng “thấy hàng thì sẽ trao tiền” chứ quả thực, mấy ngày ở Hải Phòng, chi tiêu tốn kém cả hai chúng tôi đều đã cháy túi rồi”, nhà báo Thu Trang kể.


Những tin nhắn của cán bộ hải quan Đ. với nhà báo Thu Trang (Ảnh Internet)

Những tin nhắn của cán bộ hải quan Đ. với nhà báo Thu Trang (Ảnh Internet)

Tới cảng Nam Hải, quan sát, nhà báo Thu Trang thấy tay chân của Đ. lởn vởn ở khắp mọi nơi. Những người ấy chị đã nhẵn mặt từ mấy hôm trước. Chúng lảng vảng ở những địa điểm nhạy cảm để canh chừng bất trắc.

Bí mật chọn một vị trí thuận lợi, nhà báo Thu Trang chuẩn bị máy móc để sẵn sàng ghi lại hành vi phạm pháp trên.

Đ. không có mặt tại hiện trường mà chỉ đạo vụ trộm từ xa. Hơn một giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, lô hàng của nữ doanh nhân tên Thoa đã được mọi người đưa ra.

Nhà báo Thu Trang kể, khi ấy, tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu lô hàng được đưa ra thật, tiền đặt không có thì chị và bà bụng bầu chẳng biết xoay tính thế nào.

Tuy nhiên, qua ánh đèn lờ nhờ, chị thấy mấy tay trợ thủ đắc lực của Đ. tỏ thái độ cau có, khó chịu với kíp bảo vệ của cảng. Có lẽ họ đã gặp sự cố ngoài ý muốn.

Đúng vậy, qua trao đổi với Đ., nhà báo Thu Trang đã mừng hơn vớ được vàng.

Kíp bảo vệ trực tối đó đã không ăn giơ với Đ. Họ nhất quyết không cho đưa container ấy ra ngoài. Vụ rút ruột đã tạm thời đổ bể.

“Tôi được giải nguy bởi tình huống bất ngờ ấy. Quả thật đến bây giờ tôi cũng chẳng biết mình sẽ xử trí thế nào nếu khi đó đám tay chân của Đ. lấy được hàng ra thật”, nhà báo Thu Trang chia sẻ.

Chuyện giả hóa thật

Thấy đám tay chân của Đ. vẫn đang cố tìm cách đưa lô hàng ra, không muốn chơi trò mạo hiểm này nữa và vẫn hi vọng vào sự vào cuộc của cơ quan thực thi pháp luật kia, chị Trang đã quyết định tạm thời đưa nữ doanh nhân tên Thoa… đi trốn.

“Không có Thoa thì không thể mở niêm phong lô hàng, kế hoãn binh đó tuy hơi cùn nhưng là lựa chọn duy nhất của tôi lúc đó”, nhà báo Thu Trang kể.

Đưa nữ doanh nhân ấy vào một nhà nghỉ trong một con hẻm vắng người, nhà báo Thu Trang nói với Đ. rằng mình và Thoa đã bị lạc nhau.


Nhà báo Thu Trang trong vụ giải cứu cháu bé bị bạo hành. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nhà báo Thu Trang trong vụ giải cứu cháu bé bị bạo hành. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Việc Thoa đột nhiên mất tích khiến Đ. vô cùng tức tối bởi cán bộ hải quan này vẫn đang tính cách để đưa lô hàng ra. Khi ấy, nhà báo Thu Trang cũng tỏ ra vô cùng thất vọng. Cũng như Đ., chị liên tục đưa ra những lời trách móc nữ doanh nhân ấy.

Nói mấy lời hờn giận, viện cớ có bồ xuống chơi đang chờ ở khách sạn, nhà báo Thu Trang rút khỏi hiện trường.

Sáng hôm sau, nhà báo Thu Trang quay lại nhà nghỉ trong hẻm vắng để tìm Thoa. Thế nhưng, chuyện giả hóa thật, Thoa không còn ở đấy. Điện thoại đổ chuông nhưng nữ doanh nhân này không bắt máy.

Điện mấy lần không được, nhà báo Thu Trang thấy ruột gan mình như có ai đốt lửa. “Khi đó tôi đã nghĩ đến việc Thoa bị đám người xấu bắt giữ. Ý nghĩ ấy khiến tôi như điên dại”, nhà báo Thu Trang nhớ lại.

Lo lắng cho sự an toàn của Thoa, nhà báo này đã lần mò khắp Hải Phòng để kiếm tìm. Khi nỗi lo lắng lên tới đỉnh điểm thì chị nhận được tin Thoa đang làm việc với một đơn vị chức năng. Thoa không được nghe điện thoại khi đang làm việc.

Chiều ấy, đón Thoa ở cổng đơn vị chức năng trên, mặc kệ mọi người nhìn ngó, hai chị em cứ thế ôm nhau khóc. Nước mắt vui mừng, xen lẫn lo lắng cứ thế lã chã rơi.

Tìm được Thoa, biết không thể dùng bùa phép “mất tích” được nữa, nhà báo Thu Trang đã liên lạc ngay với Đ. Mừng rỡ, Đ. bảo cả hai người đến thẳng chỗ anh ta làm việc để bàn kế hoạch mới.

Trên đường đi, nhà báo Thu Trang đã bàn với Thoa cách thức để tiếp tục kế hoãn binh bởi sợ ngay trong đêm đó Đ. lại tổ chức trộm hàng.

Mệt mỏi, rối trí nên tôi đành nghĩ liều nói là Thoa vừa bị cướp mất giấy tờ. Vất vả lắm tôi mới tìm được Thoa khi cô ấy đang ôm mặt khóc ở nhà hát thành phố”, nhà báo Thu Trang nhớ lại.

Đương nhiên, Đ. đã không vui chút nào trước thông tin Thoa bị cướp. Không còn giấy tờ gì thì việc đưa lô hàng kia ra là chuyện gần như không thể.

Tuy nhiên, ngay tối đó, mời “đối tác” tới một nhà hàng sang trọng, Đ. đã tiết lộ những thông tin cơ mật, đồng thời đưa ra một kế hoạch táo bạo khiến nhà báo Thu Trang vô cùng bất ngờ…

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại