Nguyệt Hằng "Những người sống quanh tôi": Chuyện ly hôn bất thành của cô gái chuẩn Hà Nội

Đỗ Quyên |

Nguyệt Hằng là thế hệ diễn viên những năm cuối 90 đầu 2000, chị không chỉ sở hữu nhan sắc hút mắt mà còn có giọng nói nhẹ nhàng chuẩn người con gái Hà Nội. 20 năm theo nghề của chị là một quãng thời gian dài chị bền bỉ qua từng vai diễn.

Nguyệt Hằng là một diễn viên tài sắc và yêu nghề một cách trọn vẹn. Chị nổi bật qua các vai diễn như: Lâm Oanh (Những người sống quanh tôi), Bảo Trinh (Bí mật Eva), Tuệ Lâm (Vệt nắng cuối trời), Chi (Bánh đúc có xương) ….

Mỗi vai diễn của Nguyệt Hằng đều toán lên được vẻ nữ tính, sự đa đoan trong tính cách của nhân vật. Đặc biệt là giọng nói của Nguyệt Hằng khiến khán giả yêu phim qua màn ảnh nhỏ nhớ mãi không quên.

Cơ duyên để Nguyệt Hằng gắn bó với nghệ thuật dung dị và hồn hậu như chính tính cách trong con người chị.

Nguyệt Hằng kể: "Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật khi theo chị đi rong các rạp, các sân khấu văn công. Sẵn có niềm đam mê nên tôi cũng tham gia nhiều thể loại từ đàn, múa rồi kịch nói. Lớn hơn một chút tôi bắt đầu tham gia vào đoàn nghệ thuật phòng không không quân.

Một lần đạo diễn Lê Hùng có đến đoàn để dựng kịch cho mọi người, tôi được các thầy giới thiệu. Lúc đó Nhà hát Tuổi trẻ đang tuyển sinh nên thầy mới hỏi tôi có muốn thử sức hay không. Tôi cũng mạnh dạn tham gia và may mắn đỗ. Sau đó, tôi được đào tạo ngay khóa thứ 2 sau chị Lê Khanh và cứ thế cuốn theo nghiệp diễn".

Nguyệt Hằng Những người sống quanh tôi: Chuyện ly hôn bất thành của cô gái chuẩn Hà Nội - Ảnh 2.

Diễn viên Nguyệt Hằng vào vai Lâm Oanh trong "Những người sống quanh tôi".

Và cơ hội để Nguyệt Hằng tỏa sáng nhất chính là vai diễn Lâm Oanh trong bộ phim "Những người sống quanh tôi".

Nói về vai diễn ấy, Nguyệt Hằng chia sẻ: "Đó là vai diễn truyền hình dài tập đầu tay của tôi. Lúc đầu, vai này được dành cho một chị khác nhưng sau đó chị ấy bận, đạo diễn Tất Bình mới gọi tôi đến.

Hồi ấy, tôi vừa xấu vừa già nhưng được cái sống thật với nhân vật nên rất mộc mạc. Mỗi khi xem lại tôi vẫn nguyên cảm xúc và tự hỏi sao hồi ấy mình ngây ngô thế".

Nhờ vai diễn ấy khán giả biết đến Nguyệt Hằng và ra đường ai cũng nhận ra rồi gọi chị là "cái cô Lâm Oanh". Nhưng khác với nhiều diễn viên, Nguyệt Hằng không bị "chết vai", những vai diễn sau chị vẫn "bật" lên được và khiến khán giả cảm thấy thích thú.

Nguyệt Hằng Những người sống quanh tôi: Chuyện ly hôn bất thành của cô gái chuẩn Hà Nội - Ảnh 3.

Nguyệt Hằng vẫn tích cực với nghề diễn sau nhiều năm gắn bó.

Nhờ sự tài diễn biến hóa của mình, Nguyệt Hằng bám trụ được và tạm sống được với nghề. Ngoài đi diễn, chị còn tích cực đi lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập. Nữ diễn viên trải lòng: "Nhiều lúc nghĩ đam mê theo đuổi nghề mà vẫn bạc không hiểu mình cố gắng để làm gì?”.

Nhưng lúc bình tĩnh lại, chị tự xốc tinh thần lên, Nguyệt Hằng tham gia nhiều hơn các phòng lồng tiếng, linh hoạt, tiết kiệm từng thời gian quý báu để đi diễn hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Nhờ vậy sau hơn 20 năm, chị đã có được ngôi nhà cho riêng mình.

Tuy nhiên, để có được trái ngọt hạnh phúc ấy, chị và chồng (diễn viên Anh Tuấn) cũng gặp phải nhiều sóng gió trong hôn nhân. Chỉ vì kinh tế eo hẹp rồi kinh doanh thất bại nên vợ chồng gặp khá nhiều trục trắc, đã có lúc chị nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi.

Nguyệt Hằng Những người sống quanh tôi: Chuyện ly hôn bất thành của cô gái chuẩn Hà Nội - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Nguyệt Hằng.

Nguyệt Hằng tâm sự: "Có lần khi mới chỉ sinh bé thứ nhất. Những mâu thuẫn, mệt mỏi và cá tính khác nhau của mỗi người đã khiến chúng tôi “đồng lòng” kí vào đơn ly hôn.

Cả hai đã đèo nhau ra phường nộp đơn, nhưng hôm đó phường lại đóng cửa. Sau đó cả hai đều quên chuyện và giờ vẫn chung trên một chiếc tàu".

Sau đó, cũng nhiều lúc cãi vã giận hơn nhưng cuối cùng, khi từng đứa con ra đời, họ lại nghĩ cho con nhiều hơn và tự hàn gắn hạnh phúc.

"Chồng tôi sợ con bị bơ vơ, nên lại không bỏ nhau nữa, nhà cũng đang đi thuê có chia tài sản cũng không nổi nên lại thôi, nghĩ vui là vậy.

Rồi tất cả đã qua và cả hiểu mong muốn của nhau. Người ta nên dựa vào những vấp váp cũ để đứng dậy, từ đó rút kinh nghiệm”, Nguyệt Hằng mở lòng.

Nguyệt Hằng Những người sống quanh tôi: Chuyện ly hôn bất thành của cô gái chuẩn Hà Nội - Ảnh 5.

Nguyệt Hằng của hiện tại: Xinh đẹp, hạnh phúc và có một tổ ấm riêng cho mình.

Nhờ suy nghĩ tích cực của Anh Tuấn, Nguyệt Hằng đã xốc lại bản thân, cả hai cùng cố gắng và cuối cùng sau hơn 20 năm, họ vẫn sống bên nhau trong êm ấm. Về công việc, cả hai vẫn tích cực với nghề, vẫn tham gia các bộ phim đều đặn trên sóng truyền hình.

Họ không quản ngại những vai diễn nhỏ, họ lăn xả cho nghề và tìm kiếm cơ hội kiếm tiền nuôi con. Bây giờ, các con của Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã lớn, cuộc sống của họ cũng bình yên và hạnh phúc hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại