Nguyễn Trần Trung Quân: Có giai đoạn tôi rất suy sụp nhưng không thể nói với ai!

An Nguyên |

Nguyễn Trần Trung Quân cho hay anh là người hạnh phúc, song đã từng có giai đoạn anh bế tắc, suy sụp mà không thể nói với ai.

Xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho biết, sau thành công của MV Tự tâm anh đang đi tìm hướng đi mới cho bản thân. Nam ca sĩ tiết lộ, anh chuẩn bị cho ra mắt MV Tự tâm 2.

Nguyễn Trần Trung Quân cho hay, anh đã trải qua 2 giai đoạn ấn tượng trong sự nghiệp của mình:

"Ngày xưa cứ nhắc tới Nguyễn Trần Trung Quân là nhắc tới Khắc Hưng. Thời đó chúng tôi tạo thành 1 team với sản phẩm là đĩa Khởi hành – đó là sự khởi hành đầy rực rỡ trong sự nghiệp của tôi. Vì nhờ nó, tôi không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao hơn mà còn được thể hiện một Nguyễn Trần Trung Quân gai góc hơn.

Nguyễn Trần Trung Quân: Có giai đoạn tôi rất suy sụp nhưng không thể nói với ai! - Ảnh 1.

Trung Quân chia sẻ về những dấu mốc trong sự nghiệp âm nhạc.

Sau đó, tôi đến giai đoạn tìm kiếm bản sắc riêng, 1 bài hát riêng. Bài hát mà khi nhắc đến, khán giả sẽ nhắc tới tên tôi.

Tôi khát khao sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Tôi thích cảm giác khi mình hát 1 ca khúc, khán giả sẽ hát theo. Đó chính là bài toán mà tôi đặt ra sau thành công của Khởi hành. Và cuối cùng, tôi đã làm được điều đó với ca khúc Trong trí nhớ của anh – 1 sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng".

Nam ca sĩ liên tục đưa ra những yêu cầu cao hơn với các sản phẩm của mình. Đồng thời, anh cũng không ngừng thay đổi định hướng âm nhạc để thỏa mãn sự sáng tạo, làm mới bản thân.

Nguyễn Trần Trung Quân thừa nhận Tự tâm cùng dòng MV cổ trang đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

Nguyễn Trần Trung Quân: Có giai đoạn tôi rất suy sụp nhưng không thể nói với ai! - Ảnh 3.

Tạo hình của Nguyễn Trần Trung Quân trong Tự tâm.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết, anh không chỉ thành công hơn trong sự nghiệp mà còn rất hạnh phúc:

"Tôi là người tích cực, là Nguyễn Trần Trung Quân tích cực thực sự chứ không phải gồng lên. Những tổn thương, khó khăn, va chạm trong cuộc sống là những điều tất yếu. Thay vì buồn và làm mất tinh thần của những người xung quanh thì mình hãy suy nghĩ tích cực lên.

Tôi may mắn là một người hạnh phúc vì xung quanh tôi là những người yêu thương tôi. Tôi được trao gửi hạnh phúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, từ mọi người xung quanh.

Thế nên mọi người sẽ chẳng bao giờ thấy Nguyễn Trần Trung Quân buồn cả. Những lúc buồn, tôi thường cho mình một khoảng lặng để nhìn nhận lại mọi thứ".

Nguyễn Trần Trung Quân: Có giai đoạn tôi rất suy sụp nhưng không thể nói với ai! - Ảnh 4.

"Đã có giai đoạn tôi rất suy sụp, rất buồn nhưng không thể nói với ai được".

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân anh cũng có những giai đoạn khó khăn, song anh thường giữ nó cho riêng mình:

"Đã có giai đoạn tôi rất suy sụp, rất buồn nhưng không thể nói với ai được. Tôi rất sợ làm phiền mọi người, sợ mọi người sẽ vì thương mình mà cuốn theo chuyện buồn đó rồi ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

Nên trước khi tìm đến mọi người, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Mỗi khi cảm thấy bế tắc quá, tối sẽ tìm một việc gì đó có thể khiến mình vui như đi ăn, nấu ăn, tìm kiếm một cái gì đó…"

Hiện tại, Nguyễn Trần Trung Quân đang dần làm quen với cuộc sống và guồng quay công việc tại Sài Gòn. Nam ca sĩ chia sẻ:

"Tôi thấy mình phải trưởng thành hơn, bắt đầu có những mối va chạm. Trong quá trình làm việc, đôi lúc tôi bản năng quá làm mất lòng mọi người. Những năm tháng ở Sài Gòn giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều.

Ai cũng sẽ phải hoàn thiện bản thân, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ bản thân mình tình cảm, nhẹ nhàng, ấm áp như hiện tại. Vì có lẽ đó chính là những điều nuôi dưỡng âm nhạc của tôi.

Tôi không bị áp lực rằng mình phải theo một chuẩn mực, khuôn mẫu nào cả. Và tôi nhận ra rằng những khán giả của tôi, những ai yêu mến tôi ở thời điểm này, họ "theo" tôi vì chính con người thực của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại