*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi gây án tại gia đình bạn gái khiến 3 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm cướp 1 chiếc xe máy của người đi đường, mặc áo chống nắng để giả gái chạy trốn.
Nguyễn Thị Kim Oanh - nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng, bị Công an Hải Phòng bắt tại Lào sau 27 năm lẩn trốn tội tham ô gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Trong 3 nạn nhân vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ, có 2 người hành nghề bán vé số dạo.
Nạn nhân là em Nguyễn Thị Kim P. học sinh lớp 8 của Trường THCS Dưỡng Điềm (ngụ ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Con gái ruột có mâu thuẫn với mẹ chồng nên bà sui gái kéo người sang nhà bà sui trai để giải quyết vụ việc, từ đó dẫn đến hậu quả người vào tù, người bị thương tật.
Nhìn thấy cảnh người tình vẫn còn qua lại với chồng cũ, Lắm hậm hực lòng ghen và nung nấu kế hoạch trả thù. Gây án xong, hắn khăn gói bỏ trốn qua Campuchia, sống “lưu động” ở khắp các sòng bài gần khu vực biên giới.
Tâm điểm