*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyễn Minh Thành, kẻ cầm đầu tổ chức sới đá gà, lắc tài xỉu quy mô lớn tại TPHCM, khai nhận đã tạo mối quan hệ bằng tiền, quà với một số cán bộ công an. Về lời khai này, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Bên cạnh 46 bị cáo, HĐXX còn triệu tập đến toà 104 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Liên quan đến đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng “SUMVIP” và “VUACLUB”, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang truy nã đối tượng chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại để bán cho “con bạc”.
Ảo mộng giàu nhanh, sống trong cảnh xa hoa khiến nhiều thanh niên bất chấp pháp luật lập ra những đường dây đánh bạc qua mạng. Đáng lo ngại là, việc chuyển tiền đánh bạc qua các hình thức thanh toán trung gian như ví điện tử, tiền điện tử ngày càng dễ dàng, từ đây cho thấy sự lỏng lẻo trong quản lý, có thể tạo cơ hội rửa tiền trái phép.
Cách đây chỉ vài tháng, nhiều chị em trên mạng được phen xôn xao, vì chứng kiến chồng người ta tặng vợ xe Porsche trị giá gần chục tỉ đồng. Chồng người ta ở tuổi 30 hơn một tí, học hành dang dở, chưa tốt nghiệp đại học, làm công việc gì không ai biết, nhưng yêu được hot girl xinh như mộng, kém cả chục tuổi... Cho đến khi đường dây cờ bạc nghìn tỉ bị Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá, thì người ta đã biết chồng người ta là ai.
Trong vòng chưa đầy hai năm điều hành “công ty” chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và các đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ông trùm mua hẳn con siêu xe Mercedes-AMG G63 trị giá khoảng 12 tỷ đồng, còn vợ thì cưỡi xe Poscher Panamera có giá không dưới 5 tỷ đồng...
Tối 3-9, người thân trong gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh Nguyễn Minh Thành (sinh 1992, trú đường Trần Quang Diệu, thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) đã tử vong do ăn thịt cóc.
Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm 3 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người, cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán Bia tươi 30 nằm trên đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Từ sau chiến tranh, chó đá “thất sủng”, dân buôn đồng nát có thể nhặt được chó đá ở bờ dậu, ngoài đồng hoặc trong đống gạch ngói vỡ. Sau đó, giới nghệ sĩ phát hiện vẻ đẹp của chó đá, lùng mua có hệ thống. Rất nhanh, sưu tập chó đá thành một thú chơi.
Đầu năm 2005, chúng tôi - những nhà báo thể thao - lặn lội xuống Pleiku với mong mỏi tìm sự thật về “thần đồng” bóng đá Trần Thế Vọng. Công việc thôi thúc chúng tôi chỉ bắt đầu từ một thông tin nhỏ: “Thằng bé lai lai đá bóng rất hay ở Giải Nhi đồng toàn quốc bị ruồng bỏ và nay đang hư hỏng, lêu lổng ngoài bến xe, vì người lớn sợ đổ bể chuyện gắn tên giả cho bé thi đấu...”.
(Soha.vn) - Dưới đây là câu chuyện thật buồn về tài năng từng đình đám một thời của bóng đá Việt Nam: Nguyễn Minh Thành.
Tâm điểm