*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Nguyễn Hữu Phước – người đốt nhà khiến 5 người tử vong ở TPHCM vào giáp Tết Canh Tý 2020, bị tòa án phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.
Kẻ phóng hỏa khiến 5 người trong một gia đình tử vong hầu tòa về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản"
Sau khi phóng hoả đốt nhà làm 5 mẹ con tử vong, Phước vẫn có mặt ở hiện trường để theo dõi. Anh ta còn tung tin gia đình bà Huệ nợ nần vay mượn của dân "giang hồ".
VKSND TPHCM vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Phước, là người đã phóng hoả đốt chết 5 mẹ con của 1 gia đình gây xôn xao dư luận.
Nguyễn Hữu Phước khai muốn hù doạ gia đình bà Huệ nên mua xăng tẩm vào giẻ phóng hoả đốt 4 xe máy, dẫn tới cháy nhà khiến 5 mẹ con bà Huệ tử vong.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước thừa nhận hành vi phóng hoả đốt nhà bà Huệ khiến cho 5 mẹ con bà Huệ tử vong vào ngày 22/1.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 16/6, trên đường Hồ Xuân Hương, đoạn qua khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Ngày 10/1, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà phúc thẩm, xét xử bị cáo Đào Văn Châu (tên gọi khác là Tám bò, 31 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh. Kiều, TP.Cần Thơ) về tội Giết người.
Do có mâu thuẫn từ nhiều năm trước nên Châu hậm hực với việc anh Phước được mời nhậu cùng. Châu về nhà lấy dao, chém chết nạn nhân.
Trong cuộc nhậu, người đàn ông 5 tiền án ở Cần Thơ nhắc lại ân oán cũ và lấy dao chém chết "đàn anh" lớn hơn mình 9 tuổi.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) bị tố bổ nhiệm "thần tốc" con trai làm phó khoa dù mới làm việc 6 tháng, bị mắc bệnh động kinh.
Từ một thanh niên trẻ khỏe, biết lao động phụ giúp gia đình, Lê Đức Thắng (tự Luân, SN 1990) bỗng “mềm lòng” trước lời rủ rê của gã chủ thầu xây dựng, dùng súng thực hiện vụ cướp tiệm vàng cạnh nghĩa trang để rồi tàn đời trong trại giam.
Tâm điểm