*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Năm 2020, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra những tuyến đường nổi cộm về quy hoạch như tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh (TP.HCM), tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Hà Nội).
Từ năm 2010, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Nhung, sinh 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Lê Chân, quen biết với chủ một số doanh nghiệp. Biết các doanh nghiệp này có tiến hành việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT nhưng ở thời điển này, quan hệ đôi bên chỉ dừng lại ở mức xã giao. Cho đến năm 2015, sau khi tiếp quản toàn bộ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép do đàn anh để lại, đối tượng tên Hướng (không rõ nhân thân, lai lịch) đã rủ Nhung làm chung. Từ đó, Nhung bắt đầu dấn thân vào con đường kiếm tiền phi pháp...
CLB 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên vừa đón nhận tin không vui từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho trận chung kết AFC Cup 2019 với Al Ahed (Lebanon) vào ngày 2/11.
Ngày 7-10, Phòng cảnh sát hình sự (CATP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 nam thiếu niên trong nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các tuyến phố trung tâm Hải Phòng.
Đọc xong bài văn tả thật quá mức, nhiều người bật cười vì sự ngây thơ và hôn nhiên của bé gái.
Ngày 21.6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Cảnh, SN 1974, (trú ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi vẫn chuyển, cất giấu gần 500 viên ma túy.
Động thái duy nhất của chàng trai Hà Nội tiếp tục gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng.
Trong thời gian diễn ra các trận đấu vòng loại U23 châu Á, trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh thường xuyên xuất hiện cùng bác sĩ trên sân sơ cứu cho các cầu thủ bị đau.
Những cây muồng có tuổi đời gần trăm năm trồng hai bên quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng) bỗng dưng chết khô.
Đó là vào tháng 7-1997, Phòng CSHS- CATP tiếp nhận một lá đơn của bà mẹ anh Lê Trung Dũng (tức Dũng “muỗi”) tường trình về cái chết oan ức của con trai mình xảy ra tại quán ốc ở số 26/153 đường Hai Bà Trưng xảy ra 4 năm trước đó. Trong đơn, người mẹ thổ lộ nỗi đau mất con trai, đề nghị Cơ quan công an phải làm rõ hung thủ, tội ác phải được phơi bày ra trước ánh sáng pháp luật. Từ lá đơn đẫm nước mắt của người mẹ mất con đã thôi thúc lãnh đạo Phòng CSHS- CATP khi ấy lật lại hồ sơ vụ án...
Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 17/11, tại đường Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.
Sự việc xảy ra vào lúc 14h20' ngày 16/11, tại Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội.