*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lúc lên kế hoạch thì hô hào dữ lắm, nhưng tới ngày hẹn họp lớp thì chẳng thấy ai đi... bởi 1001 lý do khác nhau.
Sợ Tết, trốn Tết đang trở thành trăn trở của rất nhiều người trẻ mỗi dịp cuối năm vì về quê cũng đồng nghĩa với rất nhiều gánh nặng.
Sợ Tết, trốn Tết đang trở thành trăn trở của rất nhiều người trẻ mỗi dịp cuối năm vì về quê cũng đồng nghĩa với rất nhiều gánh nặng.
Ông Nguyễn Trọng Thìn (67 tuổi) vừa trở về từ Nhật Bản sau khi đưa bát phở Việt Nam đến gần hơn bạn bè quốc tế. Trong chính quán phở nhỏ lụp xụp giữa lòng phố cổ Hà Nội, chúng tôi có dịp được lắng nghe người nghệ nhân kể về chuyện đời chuyện nghề, một cách cảm hứng và trọn vẹn nhất.
Tuy cũng chỉ có một vài dịp trong năm thôi, tuy nhiên với những con người Hà Nội lãng mạn, đấy là nét đặc trưng nhất, và cũng là cái khiến chúng tôi nhung nhớ nhất về mảnh đất này.
Hãy nhìn những đối lập thú vị của phố phường Hà Nội trước và trong Tết đi, bạn sẽ buộc lòng phải thốt lên: Ôi, Hà Nội, sao bình yên quá!
Đâu chỉ có đồ ăn ngon với hương vị khó quên, ngồi đây quãng nửa giờ thôi là được nghe đủ chuyện cũ xưa về bát miến lươn thời gánh rong khắp khu phố cổ từ người phụ nữ gốc Hà thành xinh đẹp dịu dàng.
Quán nộm sứa của cụ bà 90 tuổi, bánh cuốn của cụ ông tuổi 70 hay cháo lòng của bà lão 83,... nức tiếng đất Hà Thành hàng chục năm qua. Không cần quảng cáo rầm rộ, ồn ào như nhiều hàng quán mới mở, những quán ăn lâu đời ở Hà Nội cứ âm thầm hoạt động suốt hàng thập kỷ vẫn khiến nhiều thế hệ thích thú, tấp nập tìm đến.
Ở Việt Nam, bán đầy 1 xe bò mít mới mua được 1 chai Chivas, còn ở Đức thì hoàn toàn ngược lại. Giàu đến mấy cũng không phải cứ thích là mua được mít đâu nhé!
Những ca sĩ, diễn viên đang sinh sống ở Mỹ như Kim Hiền, Quang Lê, Thanh Thảo hay Hồ Lệ Thu đều tự tay chăm bón khu vườn của mình với đầy ắp các loại hoa quả, rau củ của Việt Nam, cũng như là một cách làm vơi đi nỗi nhớ quê hương nơi đất khách.