Chị Châu Lê, sinh sống tại TP Vancouver, tỉnh bang British Columbia - Canada, cho biết lạm phát đã len lỏi vào từng kệ hàng siêu thị từ trước cả mùa Giáng sinh cuối năm ngoái.
Gác lại nỗi lo
Giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng lên trông thấy theo hệ quả kéo dài của nền kinh tế chung. Chị Châu cũng như nhiều người Việt tại đây không tránh khỏi lo lắng trước những tin tức dồn dập về căng thẳng leo thang trong quan hệ Mỹ - Canada. Nỗi lo về xung đột hay áp lực thuế quan đè nặng đã khiến tâm lý người tiêu dùng chùng xuống trong những tháng qua. Dù vậy, người Việt ở Canada đã gác lại tất cả để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Người dân mua sắm Tết tại siêu thị ở TP Vancouver, tỉnh bang British Columbia - Canada. Ảnh: CHÂU LÊ
Nét ấm cúng truyền thống khi Tết đến và sự thận trọng trước những biến động kinh tế toàn cầu cũng là bầu không khí mà anh Lại Minh Huy cảm nhận được tại TP Toronto - Canada, nơi anh đang sinh sống. Anh cho rằng áp lực từ tình hình chính trị - thương mại quốc tế đã bắt đầu hiện rõ trong đời sống thường nhật, nhất là các chính sách thương mại mới từ phía Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tạo ra những tác động dây chuyền đến thị trường Canada. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào xuất nhập khẩu đang đối mặt nhiều thách thức, dẫn đến việc giá hàng hóa tăng nhẹ, khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu.
Tại bang Georgia - Mỹ, chị Khanh Nguyễn cũng nhận thấy rõ sự biến động giá cả, nhiều nhất là các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Mặt hàng thiết yếu nhất là gạo đã tăng giá từ khoảng 27 USD/bao 25 lbs (khoảng 11,3 kg) lên mức 32 USD/bao. Không chỉ gạo mà gia vị, bún khô, trái cây nhập khẩu hay hải sản đông lạnh đều đồng loạt tăng giá.
Ngập tràn hương vị quê nhà
Trước thực tế này, việc mua sắm của gia đình chị Khanh được cân đối ở số lượng "vừa đủ", vừa duy trì Tết đầm ấm vừa không lãng phí. Chị cũng xác định tâm thế sẵn sàng cho giai đoạn sau Tết, với việc chi tiêu cẩn trọng hơn nữa để thích ứng với tình hình kinh tế đang có nhiều biến chuyển tại Mỹ.

Con gái chị Khanh Nguyễn cùng bạn trong chuyến đi lễ chùa ở Thiền viện Minh Đăng Quang tại TP Atlanta, bang Georgia - Mỹ. Ảnh: KHANH NGUYỄN
Khó khăn kinh tế không làm phai nhạt không khí Tết Việt tại Toronto. Các khu chợ Việt vẫn ngập tràn bánh chưng, mứt Tết và hoa mai. Với gia đình anh Lại Minh Huy, do ngày Tết rơi vào đầu tuần nên mọi người vẫn đi làm bình thường, thay vì thực hiện những chuyến du lịch xa.
Để khỏa lấp nỗi nhớ quê hương, gia đình anh Huy đã lên kế hoạch tham gia chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức tại TP Mississauga vào ngày 15-2, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tìm lại cảm giác gần gũi như đang ở Việt Nam. Dù không quá rộn ràng như những năm kinh tế thịnh vượng nhưng với những người con xa xứ như anh Huy, Tết vẫn là khoảng thời gian thiêng liêng để kết nối cộng đồng và gìn giữ cội nguồn giữa lòng Bắc Mỹ.
Ở Vancouver, căn bếp nhỏ của chị Châu Lê không hề thiếu vắng hương vị Tết cổ truyền. Chị chuẩn bị từng đòn bánh tét, hũ củ kiệu, dưa món cho đến những đĩa mứt, hạt dưa và chả lụa đậm vị quê nhà. Những cành hoa tươi cũng được mua về, mang theo sắc xuân rực rỡ để xua tan không khí ảm đạm của mùa đông Canada.
Chị Châu Lê cho hay năm nay, Canada thắt chặt chính sách nhập cư khiến không ít người hết hạn giấy tờ buộc phải hồi hương. Điều này lý giải vì sao các hội chợ Tết Bính Ngọ có phần vắng người tham dự hơn những năm trước. Tuy nhiên, tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống của người Việt ở đây vẫn mạnh mẽ. Theo chị Châu Lê, cộng đồng người Việt năm nay tổ chức nhiều hội chợ và lễ hội Tết hơn hẳn năm ngoái. Không khí mua sắm thực tế cũng nhộn nhịp hơn.
Nơi gia đình chị Khanh Nguyễn sinh sống ở bang Georgia - Mỹ không quá đông người Việt, song chỉ cách TP Atlanta khoảng 2 giờ lái xe. Chị Khanh kể ở Atlanta, không khí Tết Việt vô cùng náo nhiệt. Cộng đồng người Việt rộn ràng đi chùa, đi lễ nhà thờ, xem múa lân và nghe tiếng pháo nổ giòn giã mỗi khi Tết về. Các khu chợ người Việt rực rỡ sắc màu của hoa tươi, bánh mứt, vật trang trí..., không khác gì ở quê nhà.
Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày làm việc bình thường ở Mỹ nên gia đình chị Khanh quyết định dành một ngày đi chợ, sắm sửa để chuẩn bị thật tươm tất. Bên cạnh mâm cơm ấm cúng, đi chùa hái lộc đầu năm là nét đẹp truyền thống mà gia đình chị không thể bỏ qua để cầu mong một năm mới bình an.